Bắt đầu từ những điều đơn giản

Tám năm trong nghề, “cây sáng kiến” - Trạm phó phụ trách Trạm 500 kV Quảng Ngãi, Thạc sĩ Thái Duy Nam luôn được cấp trên tin tưởng, anh em đồng nghiệp tôn trọng, quý mến.

Từ những sáng kiến đơn giản…

 

Tốt nghiệp thủ khoa khoa Điện, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Thái Duy Nam về “đầu quân” cho Công ty Truyền tải Điện 2 (PTC2) với vai trò là nhân viên vận hành. “Nhanh chóng trở thành một nhân viên xuất sắc bởi Nam sẵn có sự thông minh và trách nhiệm cao trong công việc” - Bí thư Đoàn thanh niên PTC2  Phan Hồng Phương cho biết.

 

Năm 2004, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đóng điện xung kích Trạm biến áp (TBA) GIS hầm Hải Vân, Thái Duy Nam trở lại Trạm 500 kV Đà Nẵng (E51). Hằng ngày, CBCNV của Trạm vô cùng bận rộn với công việc thí nghiệm, cải tạo, lắp mới,… Anh băn khoăn mỗi khi thấy đồng nghiệp muốn thao tác thiết bị lại phải “lần mần” đọc mạch rồi mới tiến hành cắt aptomat nào cho đúng, trong khi Trạm có biết bao nhiêu là aptomat. Anh nghĩ cần liệt kê chức năng của từng aptomat rồi dán vào cánh tủ để anh em có thể tiến hành thao tác một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn. Trạm trưởng rất ủng hộ ý tưởng này nên lập tức cho triển khai. Anh Nam tâm sự: “Đấy là sáng kiến đầu tay và cũng là sáng kiến đơn giản nhất của mình”.

 

Sáng kiến này đã được PTC2 đánh giá cao, dù trước đó Thái Duy Nam đã “vấp” phải những ý kiến cho rằng những điều này quá đơn giản, không đủ “nặng” để… đăng ký sáng kiến. “Sư phụ” Lê Hữu Hùng, Trạm trưởng TBA E51 khi ấy, đã kịp thời động viên anh: Phức tạp hay đơn giản không phải là tiêu chí đánh giá một sáng kiến. Bất cứ ý tưởng thiết thực nào vì sự hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động đều đáng được trân trọng. Anh Nam như được tiếp thêm sức lực, và từ đó, cái tên Thái Duy Nam đã trở nên quen thuộc đối với Hội đồng sáng kiến PTC2.

 

Thạc sĩ THÁI DUY NAM

Năm sinh: 1980

Các sáng kiến được PTC2 công nhận:

- Liệt kê chức năng của các aptomat tại tủ đấu dây ngăn lộ ngoài trời (2006)

- Hiệu chỉnh sơ đồ logic điều khiển máy cắt và dao cách ly (2006)

- Tăng độ chắc chắn cho núm đo tang sứ 500kV kháng KH 506- Trạm E51 (2008)

- Di dời điện trở làm việc tại các tủ TU220-500kV Trạm biến áp 500kV Quảng Ngãi (2010)

Sở thích: Đam mê thể thao, yêu thích các môn bóng rổ, cầu lông, tennis

…đến vị trí Trạm trưởng trẻ tuổi nhất

 

Tháng 11/2010, khi được PTC2 tin tưởng bổ nhiệm giữ vị trí Trạm phó phụ trách Trạm 500 kV Quảng Ngãi với gần 20 CBCNV, anh mới vừa tròn 30 tuổi. Bí thư Đoàn thanh niên PTC2 Phan Hồng Phương tiết lộ: “Trong các đơn vị truyền tải điện hiện nay, Nam là lãnh đạo trẻ nhất phụ trách Trạm 500 kV”. 

 

Khi đảm nhiệm vị trí này, Thái Duy Nam tự nhận mình “còn trẻ và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế”. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, lưới điện truyền tải thuộc Trạm 500 kV Quảng Ngãi được tổ chức quản lý vận hành tốt, đảm bảo hoạt động liên tục, tin cậy, an toàn và hiệu quả.

 

Hầu hết anh em làm việc trong Trạm đều xa nhà (anh Nam cũng chỉ có thể về Đà Nẵng thăm người vợ trẻ vào dịp cuối tuần). Hơn nữa, Trạm “biệt lập” giữa ruộng đồng, cách xa khu dân cư, nên việc xây dựng đơn vị trở thành ngôi nhà chung của toàn thể CBCNV là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Thái Duy Nam. Vốn là một đoàn viên năng nổ, xông xáo, anh luôn phát huy thế mạnh, là “hạt nhân” trong các hoạt động phong trào để động viên, cổ vũ và truyền cảm hứng cho các anh em khác. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến mấy, anh cùng các đồng nghiệp luôn cố gắng dành thời gian để cùng chơi thể thao mỗi ngày. Với anh, đó là cách gây dựng mối đoàn kết bền vững trong đơn vị.

 

Ít nói về mình, nên khi được hỏi “bí kíp” nào cho anh thành công sớm như vậy, Thái Duy Nam chỉ cười hiền lành: “Nỗ lực, nỗ lực và nhớ luôn luôn nỗ lực”!


  • 25/03/2011 09:56
  • Hoàng Tuyết
  • 2413