Buổi họp thường kỳ

Trưởng phòng Phương nhìn đồng hồ: Đã hơn 8h giờ rồi mà vẫn còn thiếu ba nhân viên chưa tới họp.

ảnh minh họa

5 phút trôi qua, vừa lúc ấy, có tiếng tiếng giầy dép bước vội từ hành lang về phía phòng họp. Một, hai, rồi người cuối cùng rón rén bước vào chỗ ngồi, gật đầu chào mọi người.

Sau khi 3 nhân viên giải thích lý do đến muộn, Trưởng phòng nghiêm giọng:

- Phòng ta có truyền thống gương mẫu về mọi mặt, nhất là về chấp hành thời gian giờ giấc. Nhưng trong sáng nay, hơn một chục người phải chờ ba người trong vòng gần 5 phút. Nếu cộng thời gian mỗi người phải chờ thì cả phòng đã mất cả tiếng đồng hồ làm việc. Đề nghị các anh chị rút kinh nghiệm.

Trưởng phòng lật mấy trang sổ tay, nhìn mọi người một lượt. Hôm nay, cán bộ, nhân viên phòng mình đẹp thật. Mọi ngày, mỗi người ngồi ở mỗi bàn, cũng vẫn trang phục ấy, trông chỉ thấy một chút khác lạ. Nhưng hôm nay, sau hơn nửa tháng kể từ khi thực hiện quy định mặc đồng phục đến công sở, mọi người mới tập trung lại, thấy đẹp hơn, không khí làm việc chuyên nghiệp hơn. Chiếc dây đeo thẻ công chức màu xanh đậm nổi lên trên nền áo đồng phục trắng của mỗi người, Trưởng phòng Phương thấy niềm tự hào đang trào dâng. Bởi, đây là một tập thể không những được cấp trên đánh giá là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mà còn thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp từ những điều tưởng như rất nhỏ…

Cuối buổi họp, khi mọi người đã ra khỏi phòng, Phương mới chợt nhận ra mình… quên đeo thẻ.


  • 14/08/2011 02:44
  • TCĐL (tháng 11/2010)
  • 2075


Gửi nhận xét