CBCNV ngành Điện với Ngày Quốc Tế Hạnh phúc

Với những người làm Điện, hạnh phúc thật bình dị nhưng cũng đa sắc màu. Hãy cùng cảm nhận những quan niệm về hạnh phúc và chia sẻ thông điệp yêu thương từ những người lao động ngành Điện trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 

Chị Lê Kim Xuyến, nhân viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội:

Trong cuộc sống hối hả và bận rộn, dường như ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và nhiều thứ khác. Thành công khiến bạn vui vẻ, thất bại khiến bạn nản lòng. Nhưng theo tôi, dù thế nào chăng nữa, lạc quan là thái độ tiên quyết cho hạnh phúc và thành công của mỗi người. Lạc quan để vui sống là thông điệp tôi muốn chia sẻ tới những người bạn, đồng nghiệp của mình trong ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03.

 

Anh Nguyễn Hải Dương, nhân viên Công ty Thủy điện Hòa Bình:

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, đó là khi bạn sống hết mình với gia đình, bạn bè, được làm công việc mà bạn yêu thích. Với tôi thì hạnh phúc giản đơn lắm, được đồng nghiệp giúp đỡ trong công việc, tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, được giúp đỡ những người gặp khó khăn... là thấy hạnh phúc rồi. Hãy trân trọng những gì bạn đang có là con đường gần nhất đến với hạnh phúc.

Chị Ngô Thị Ngọc Ánh, nhân viên Công ty Lưới điện cao thế miền Trung:

Bạn cho đi ắt sẽ được nhận lại. Hãy chia sẻ với những nỗi bất hạnh của người khác để cảm nhận được hạnh phúc của chính mình.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh:

Hạnh phúc không tự nhiên có được, nó được xây dựng bởi tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm chia sẻ. Đối với gia đình, hạnh phúc là sự sẻ chia những vui buồn của các thành viên, để có một mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười…". Để có được hạnh phúc, cần cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là không bao giờ phải dừng lại để nghĩ xem mình có đang hạnh phúc hay không.


  • 20/03/2014 03:14
  • Thanh Huyền
  • 1298


Gửi nhận xét