Tôi đi làm phim Vẻ đẹp phụ nữ ngành Điện

Tôi đang cắm cúi làm việc ở văn phòng thì chuông điện thoại đổ gấp gáp. Trên màn hình hiện ra số điện thoại của sếp. Tôi nhủ thầm: Sếp đang đi công tác, chắc hẳn có việc gấp đây. Đúng như dự đoán, tôi được chỉ đạo: “Anh Minh! Lãnh đạo giao trách nhiệm cho chúng ta thực hiện 1 video clip về Vẻ đẹp phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong vòng 5 ngày. Nếu anh thấy khả thi thì báo cáo ngay. Địa điểm là Công ty Điện lực Quảng Trị”. Chẳng cần suy nghĩ quá lâu, tôi đồng ý ngay.

Một buổi sinh hoạt nữ công ở phòng Kinh doanh, Điện lực TP Đông Hà – PC Quảng Trị

Ngay ngày hôm sau, tôi có mặt tại Công ty Điện lực Quảng Trị. Thời gian gấp gáp nên dù các anh chị tại đơn vị đều hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nhận nhiệm vụ lần này, tôi vừa đảm nhiệm công tác biên kịch, vừa là đạo diễn kiêm luôn cả... quay phim.

Sáng sớm hôm sau, từ trụ sở Công ty, tôi được đưa đến Điện lực thành phố Đông Hà. Nhân vật chính của tôi, chị Lý Thị Hiệp, công tác trong ngành Điện từ năm 1999, trong đó có 13 năm làm thu ngân viên. Vừa qua, chị là một trong những lao động nữ được Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng danh hiệu "Nữ CNVC – LĐ tiêu biểu năm 2013". 

Trong quá trình quay phim, có những chi tiết ngoài kịch bản khiến tôi vô cùng xúc động vì muôn nỗi vất vả của các thu ngân viên.

Điển hình là khi quay cảnh chị thu tiền điện tại nhà khách hàng. Nữ nhân vật chính vừa cất tiếng gọi "Có ai ở nhà không ạ?", thì một đàn chó hung dữ trong sân nhà bất ngờ xông ra, sủa ầm ĩ rồi lao bổ về phía chị. Chị Hiệp sợ quá, chỉ biết la to rồi từ từ đi thụt lùi để thoát khỏi sự vây hãm của chúng. Chứng kiến cảnh chị lầm lụi rời đi để đến nhà khách hàng khác khiến tôi không khỏi ngậm ngùi.

Đằng sau mỗi người phụ nữ là một gia đình cần đôi tay họ chăm sóc. Chị Hiệp cũng vậy. Chị chia sẻ hạnh phúc nhất là có được một mái ấm gia đình mà chồng con đều thấu hiểu và chia sẻ với công việc của chị. Chị tự hào vì các con đều học giỏi, thi đậu đại học, trong đó cháu Nguyễn Thị Ngọc Hà trong kỳ thi đại học 2012 đã đỗ thủ khoa trường Ngoại ngữ - Đại học Huế và được UBND tỉnh Quảng trị trao tặng giải Bùi Dục Tài - giải thưởng nhằm tôn vinh những người con của quê hương Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Trong những ngày tác nghiệp, tôi đã được nghe và ghi lại những buổi sinh hoạt đoàn thể mà các chị em ở phòng Kinh doanh - Điện lực TP Đông Hà - nơi chị Hiệp công tác hòa chung khúc hát về người thu ngân, về những giờ nghỉ ngơi chóng vánh họ "tám" với nhau câu chuyện vui rồi cất tiếng cười giòn giã,... Dù công việc vất vả nhưng họ chưa bao giờ đánh mất sự vui tươi, niềm lạc quan yêu đời.

Sau những ngày lăn lộn tìm hiểu để ghi hình, phỏng vấn, đúng ngày quy định, tôi đã hoàn thành bộ phim và trình lãnh đạo. Sản phẩm hoàn thành là những gì mà tôi đã cảm nhận, dẫu mộc mạc nhưng là "người thật, việc thật".

Bộ phim "cây nhà lá vườn" giúp tôi thêm yêu, thêm mến những người phụ nữ đang công tác tại Công ty Quảng trị nói riêng và ngành Điện Việt Nam nói chung.

Cuộc thi phóng sự "Vẻ đẹp phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam"

- Do EVN phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.

- Bài dự thi là video clip phóng sự dài từ 15 – 17 phút, nội dung phản ánh “người thật, việc thật” hình ảnh người phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Trách nhiệm – trí tuệ - thanh lịch – đảm đang” trong công tác chuyên môn và cuộc sống thường ngày.

- Đối tượng là nữ CNVC – LĐ Tập đoàn (không phân biệt trình độ, lứa tuổi, vị trí công tác) đạt các tiêu chuẩn: Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa đơn vị; có uy tín cao đối với chị em trong đơn vị; đạt tiêu chuẩn thi đua 2 giỏi của đơn vị.

- Mỗi đơn vị 1 video clip phóng sự (riêng các tổng công ty tối đa 2 video clip) gửi về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn.

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 1/1/2014 đến 15/1/2014. Kết quả sẽ được công bố tại Hội nghị tổng kết Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2013 (dự kiến tổ chức tháng 3/2014).

 


  • 27/01/2014 04:15
  • Dương Anh Minh
  • 1554


Gửi nhận xét