Cán bộ ngành Điện và bí quyết để có mái ấm hạnh phúc

Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tình yêu thương và vun đắp cho sự trưởng thành của mỗi người. Nhưng để có một gia đình hạnh phúc, trở thành điểm tựa vững vàng trong cuộc sống không hề dễ dàng. Hãy cùng xem CBCNV ngành Điện "bật mí" về điều này nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Chị Hoàng Thị Phương Dung - Công ty Điện lực Thanh Xuân:

Chồng tôi, do đặc thù công việc nên thường xuyên về muộn. Công việc của tôi ở cơ quan cũng rất bận. Để vừa hoàn thành tốt công việc ở công ty, đồng thời làm tròn việc gia đình, tôi phải sắp xếp công việc khoa học và hợp lý, dành thời gian gần gũi, chăm sóc cho chồng, con từ những bữa ăn hàng ngày. Các con tôi đang ở tuổi học trò, tuổi phát triển cả về tâm lý và thể chất nên rất cần được sự quan tâm, chăm sóc, chính vì vậy đôi khi tôi vừa đóng vai trò là mẹ ,vừa đóng vai trò là thầy, là bạn của các con.

Dù công việc ở cơ quan có gây căng thẳng và mệt mỏi nhưng khi bước chân về đến nhà là tôi tạm "gác" hết, để vui vẻ, thoải mái, tạo không khí ấm cúng trong gia đình.

Đặc biệt, đối với chồng, tôi luôn động viên mỗi khi anh mệt mỏi, tôn trọng các quyết định hợp lý của anh. Hai vợ chồng tôi thường cùng nhau trao đổi, bàn bạc giải quyết tháo gỡ những khó khăn trong gia đình... Nhờ vậy, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười vui.

 

Anh Nguyễn Thanh Toàn - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai):

Tôi và bà xã thường xuyên tâm sự, chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trong công việc, trong cuộc sống. Có tranh luận thì cũng tế nhị trong cách sử dụng ngôn từ để tránh làm tổn thương nhau.

Vợ chồng chúng tôi cũng luôn cố gắng duy trì sự lãng mạn trong cuộc sống. Hàng năm, vào những ngày kỷ niệm: 14/2, 8/3, 28/6, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, 20/10, 20/11(vợ tôi là giáo viên)… chúng tôi thường tặng nhau những món quà nhỏ để cùng nhau nhớ về kỷ niệm đẹp thời còn yêu nhau. Thỉnh thoảng tôi dành thời gian cùng với vợ đi uống cà phê, thăm bạn bè… Chúng tôi cũng nói lời "xin lỗi" mỗi khi làm điều gì sai hoặc gây tổn thương cho người kia. Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng, yêu thương và thông cảm lẫn nhau.

 

Chị Trần Thị Diệu Huyền, Công ty Điện lực Lâm Đồng:

Là con gái xứ Huế, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, tôi luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết. Đối với tôi để gìn giữ hạnh phúc gia đình, trước tiên người phụ nữ phải biết nấu ăn ngon, phải biết chồng con mình thích ăn những món gì để vào bếp. Tôi rất hạnh phúc khi thấy chồng, con mình ăn ngon miệng món mình nấu. Bí quyết gìn giữ hạnh phúc của tôi là “lạt mềm buộc chặt”. Hai vợ chồng tôi cùng làm trong ngành Điện nên tôi rất thông cảm với những vất vả của chồng, có thể chia sẻ với công việc của chồng.

Tôi rất tâm đắc câu nói: “Hạnh phúc của chúng ta nằm trong hạnh phúc của người khác. Đem hạnh phúc đến cho người khác và bạn sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình”.


  • 20/03/2014 05:12
  • Ngọc Cảnh
  • 1188


Gửi nhận xét