Cao nguyên nhớ!

Tiễn anh lên đường vận hành tuyến đường dây/ Có tình yêu trong nụ hôn trao vội vã

(Ảnh minh họa)

Tiễn anh lên đường vận hành tuyến đường dây

Có tình yêu trong nụ hôn trao vội vã

Có cái xiết chặt tay của đứa bạn thời nối khố

Có chiếc võng xanh thuở bố ở Trường Sơn.

 

Cùng anh lên đường phía cao nguyên

Là những cuốn tập dày - những đêm thức trắng

Lời thầy dạy ghi sâu trong trí nhớ

Vận hành an toàn - Điện sáng bình an.

 

Trên đèo cao chiều nay anh ra tuyến

Gió và cây xào xạc khúc trở mùa

Nơi quê nhà nhớ và thương ở lại

Điện anh về bừng sáng nẻo đường em.

 


  • 23/09/2013 04:42
  • Lưu Thị Liên Hương
  • 1715


Gửi nhận xét