Danh ngôn về đất nước

1: Không thể có một đất nước phồn vinh mà nhân dân lại nghèo khổ. Pu-tin (Nga)

2: Đất nước cũng như cá nhân, là sự thành tựu của quá vãng lâu dài của sự cố gắng, hy sinh và tận tụy.

E.Rơ-năng (Pháp)

3: Không có đất nước nào tự vươn mình lên mà không hề được luyện trong lò lửa thống khổ.

M.K.Gan-đi (Ấn Độ)

4: Nước càng suy đồi, càng nhiều luật lệ.

Ta-xi-tut (La Mã)

5: Quốc gia nào cũng cần có những bàn tay đen đúa và nhiều lương tâm trong trắng.

Vin-rô-giơ (Thụy Điển)

 

 

 


  • 14/05/2012 09:07
  • NC sưu tầm
  • 11811