Dư âm từ hội thi "Gia đình – Điểm tựa thành công”

Hội thi “Gia đình – Điểm tựa thành công” lần đầu tiên được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức đã khép lại nhưng dư âm về  những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mái ấm của những người làm điện đến từ các đơn vị trong EVNNPC vẫn còn lưu lại.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Khuất Quang Mậu (ngoài cùng bên trái) đến dự và trao giải cho các gia đình tham dự Hội thi

Đối với anh Nguyễn Cao Hùng, Giám đốc Điện lực Tiên Yên (đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh), đây là một kỷ niệm đẹp của gia đình anh và cũng giúp mỗi thành viên trong gia đình hiểu và yêu thương nhau hơn.

Mặc dù nội dung thi không nặng nề, trái lại, còn có phần vui vẻ, dí dỏm nhưng cũng khiến người cha gương mẫu này khá “ưu tư”. Ấy là khi trả lời những câu hỏi “Thấu hiểu” trong phần Kết nối yêu thương, anh đã đoán màu sắc yêu thích của con là màu xanh, trong khi lựa chọn của con là… màu hồng.

Anh chia sẻ, do đặc thù công việc, cộng với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nên thời gian dành cho con quả thực không nhiều. Vì vậy, “sau này, tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, đặc biệt là cho cô công chúa bé bỏng của mình”.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà, vợ của anh Tô Thái Thành, công tác tại Phân xưởng Xây dựng, sửa chữa, thí nghiệm điện Công ty Điện lực Sơn La cho biết, mặc dù chị không làm trong ngành Điện nhưng vợ chồng gắn bó với nhau đã 23 năm nên chị hiểu rất rõ tính chất công việc của anh.

Lấy nhau từ thuở anh còn là người thợ, đêm hôm xảy ra sự cố điện ở đâu cũng chẳng ngại ngần lên đường, chị càng yêu, càng thương chồng nhiều hơn. “Bởi vậy, 3 mẹ con luôn luôn động viên, thông cảm và đóng vai trò là hậu phương vững chắc để anh Thành yên tâm công tác”.

Lần này tham gia Hội thi của Tổng Công ty, chị Hà quá đỗi bất ngờ về “đức lang quân” vì anh Thành trước nay chưa từng bước lên sân khấu trình diễn trước công chúng, thế nhưng phần biểu diễn của gia đình diễn ra khá suôn sẻ và tốt nhất so với các buổi tập trước đó. Đặc biệt, "được gặp gỡ các gia đình khác trong đại gia đình EVNNPC, tôi càng tự hào về công việc của anh, về nghề nghiệp anh đã chọn lựa và công hiến" - chị Hà chia sẻ.

Trong số 30 gia đình tham gia Hội thi thì gia đình của anh Lê Đắc Tú - Phó Giám đốc Điện lực Quỳnh Lưu (đại diện Công ty Điện lực Nghệ An) có phần đặc biệt hơn cả vì vợ chồng anh được cha mẹ và các cháu đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa cổ vũ.  

Bác Lê Xuân Tịnh (cha anh Tú) chia sẻ, khi được tin các con sẽ tham gia Hội thi, đại gia đình đều ủng hộ và hỗ trợ hết sức để anh chị có điều kiện chuẩn bị tốt nhất vì đây là một sự kiện lớn và rất ý nghĩa của Tổng Công ty.

2 vợ chồng anh Tú cùng công tác trong Công ty Điện lực Nghệ An nhưng anh Tú đang làm việc xa nhà chừng 80 km. Do đặc thù công việc, anh thường chỉ được có mặt ở nhà vào dịp cuối tuần. “Nếu gia đình không êm ấm, không phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc thì tôi đã không thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” – anh khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chia sẻ, Hội thi được tổ chức để lan tỏa thông điệp mong muốn mỗi gia đình thực sự trở thành điểm tựa cho thành công của mọi thành viên trong cuộc sống, cha mẹ cùng dìu dắt các con khôn lớn trưởng thành, vợ chồng luôn luôn gắn bó, chia ngọt sẻ bùi để những ước mơ về hạnh phúc và sự nghiệp trở thành hiện thực.

Và hơn hết, Hội thi sẽ làm mỗi thành viên của EVNNPC gắn bó hơn với cơ quan đơn vị của mình, những “nàng dâu”, “chàng rể” của EVNNPC và các con càng hiểu thêm về công việc của người bạn đời, của bố mẹ mình để cảm thông nhiều hơn và tự hào nhiều hơn.

Hội thi “Gia đình – Điểm tựa thành công” được EVNNPC tổ chức cuối tuần qua tại Thanh Hóa. Đến với hội thi các gia đình tiêu biểu trong các đơn vị thuộc EVNNPC đều trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi và thi năng khiếu; Phần thi kiến thức (Pháp luật và xã hội) và Phần thi kết nối yêu thương.

Hội thi “Gia đình điểm tựa thành công” không chỉ là một sân chơi bổ ích, lý thú, nơi các gia đình cùng giao lưu và chia sẻ những bí quyết về hạnh phúc gia đình, về đối nhân xử thế, về giao tiếp ứng xử cộng đồng mà còn là lời kêu gọi các thành viên khác trong gia đình cùng chia sẻ công việc hàng ngày của gia đình để mái ấm gia đình luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười.

Hội thi cũng tôn vinh giá trị thiêng liêng và ý nghĩa nhân văn cao đẹp của tổ ấm gia đình, tình bạn, tình bằng hữu của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.

 


  • 09/11/2015 04:00
  • Hoàng Tuyết
  • 1081


Gửi nhận xét