Đường về

Bức ảnh “Đường về” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hoa, công nhân Điện lực Đồng Hỷ, Công ty Điện lực Thái Nguyên không chỉ khắc họa địa bàn làm việc hiểm trở của những công nhân điện tại vùng sâu, vùng xa Tổ quốc mà còn nói lên tấm lòng nhân ái, nét ứng xử văn hóa của họ trong cộng đồng, xã hội.

Mẹ ơi, vất vả thế này!

Tuổi già, sức yếu, củi đầy trên vai

Đôi tay mẹ đã sạn chai,

Con đi làm điện nối dài đường dây

Lội suối, gặp mẹ qua đây

Tiện đường giúp mẹ một ngày thêm vui...

                                 Hoàng Uyên

 

"Cõng điện" qua sông thực hiện rồi!

Đem nguồn điện sáng đến muôn nơi.

Vai em vui "cõng" thêm gánh củi,

Nhẹ bước mẹ hiền vượt suối thôi.

                                          Vĩnh Phúc

 

Trên lưng gánh củi trĩu vai

Mẹ tôi vượt suối, trải dài bóng nghiêng

Áo cam con đỡ mẹ hiền,

Vượt qua dòng suối, bản thêm sáng đèn

“Con đi nối điện mẹ nghen

Mẹ không vất vả, chong đèn sớm khuya”.

                                        Di Linh

 

Áo cam nối điện vùng xa

Gặp mẹ vất vả thân già nặng vai

Mẹ ơi! Hãy bước khoan thai

Để con đỡ mẹ, thêm vài bước chân.

                            Đức Hùng

 

Mẹ vác củi qua suối ngày cuối hạ

Mồ hôi rơi, tóc đã bạc mái đầu

Con áo cam đi kéo điện vùng sâu

Vội đỡ mẹ vượt quãng đường vất vả

Mẹ ơi! Điện đã về, đổi thay tất cả

Ánh sáng niềm tin xua đi những đói nghèo

Mẹ thấy không! Buôn làng vắng trăng treo

Đã có điện, thoát nghèo xây đời mới!

                                   Minh Phụng


  • 24/06/2018 04:00
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực, chuyên đề Thế giới Điện.
  • 1955