EVN SPC tổ chức Trại hè thiếu nhi điện lực lần thứ 17

Đến hẹn lại lên, Trại hè thiếu nhi điện lực lần thứ 17 năm 2013 dành cho con em cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã diễn ra tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 7 – 12/7/2013. Năm nay, hội trại đón gần 300 cháu đến từ 30 đơn vị trực thuộc EVN SPC và 20 cháu học sinh giỏi là khách mời đến từ Liên đoàn lao động TP Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vui đùa trên biển Vũng Tàu

“Sống trong quân ngũ”

Hội trại được phân ra thành 6 tiểu trại với tên gọi “Đoàn kết”, “Quyết tâm”, “Nụ cười”, “Ước mơ”, “Niềm tin”, “Hy vọng”. Tại hội trại, việc ăn, uống, ngủ, nghỉ của các con theo đúng giờ giấc, nền nếp và phải hoàn toàn tự lập. Trong 1 tuần lễ, các con không được chơi điện tử, không điên thoại, không máy tính bảng. Thay vào đó là hoạt động theo nhóm dưới sự hướng dẫn của 60 anh chị phụ trách đến từ Hợp tác xã Lửa Hồng.

Các con đã tham gia các trò chơi tập thể như: “Tải điện về buôn”; “Thiết kế trang phục ngành Điện”; “xây dựng nhà máy điện tương lai”; “đi tìm mật thư” hay thi đấu các môn thể thao như: Bóng đá, đá cầu, sinh hoạt văn nghệ “cây nhà lá vườn”,… Thông qua các hoạt động tập thể như vậy, các con đã nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau, cùng đoàn kết để “đương đầu” với những thử thách do Ban quản trại đưa ra.

Trong kỳ hội trại này, điều thích thú nhất đối với các con là được đi tắm biển ngày 2 lần. Buổi sáng, chưa nghe tiếng kèn báo thức, các con đã tự thức dậy sớm để chuẩn bị đi tắm biển. Sau những động tác khởi động, cả bãi biển như “bùng nổ” bởi hiệu lệnh “xuống biển” của các anh chị phụ trách. Tiếng hò reo hớn hở của các con làm cho chúng tôi – những thành viên ban tổ chức trại hè cảm thấy thật hạnh phúc. Bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi bỗng tan biến mặc dù trong lúc các con bơi lội, vui đùa thì các chú bảo vệ cũng phải ngâm mình dưới nước, dõi theo các con từng phút từng giây để sẳn sàng hỗ trợ và bảo vệ cho các con được an toàn.

Dạy các con biết chia sẻ, yêu thương

Đến với hội trại, các con đã tự nguyện đóng góp những tập truyện tranh, những trang vở trắng chưa sử dụng trong năm học vừa qua để đóng thành tập gửi đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vũng Tàu.   

Thật xúc động khi các con nắm chặt tay nhau cùng đồng ca bài hát “EVN – Ngôi nhà chúng ta” trong đêm lửa trại. Trong 4 đêm, 5 ngày tại Vũng Tàu, các con đã sống và sinh hoạt trong môi trường hoàn toàn tự lập, biết giúp đỡ, thương yêu những người bạn mới quen, biết thăm nom và chia sẻ khi bạn bị ốm,… Đó là những trải nghiệm quý báu sẽ theo các con suốt cuộc đời.

Chia tay hội trại là những đôi mắt đỏ hoe, những trang nhật ký viết vội, những chiếc áo đầy chữ ký lưu niệm, những cái ôm thật chặt của các con trước lúc giã từ đầy lưu luyến.


  • 15/07/2013 09:38
  • Nguyễn Vĩnh Phúc
  • 2681


Gửi nhận xét