Hạnh phúc là được làm việc hết mình

Thừa nhận “tình yêu” đầu của mình là Nhà máy Thủy điện Sơn La, anh Vũ Minh - Tổ trưởng Tổ Vận hành, Công ty Thủy điện Sơn La đã làm cho không ít đồng nghiệp phải đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Kỹ sư Vũ Minh:

ª Ngày sinh: 8/10/1978

ª Đơn vị công tác: Tổ trưởng Tổ Vận hành (nay là Phân xưởng vận hành) – Công ty Thủy điện Sơn La.

"Mối tình” 15 năm ấp ủ…

Gặp anh đúng ngày tổ máy số 4 – Nhà máy Thủy điện Sơn La chạy không tải, việc bận trăm bề, nhưng trong vòng 15 phút gấp gáp, anh đã giúp tôi hóa giải  những tin đồn thổi lâu nay về “tình yêu đầu” của anh.

Là một trong số ít người Sơn La làm việc tại Nhà máy Thủy điện Sơn La, Vũ Minh vừa cảm thấy hãnh diện pha chút tự hào. Anh tâm sự: “Ngay từ những ngày còn ngồi trên  ghế nhà trường, tôi đã được nghe nói nhiều về Dự án Thủy điện Sơn La. Từ đó, tôi luôn ao ước được làm việc ở đây, tại công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á này”.

Năm 2001, tốt nghiệp Khoa Hệ thống điện – Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, anh Minh về làm việc tại Công ty Điện lực Sơn La. Đến năm 2006, anh chuyển về Xí nghiệp Điện cao thế miền Bắc (nay là Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc), làm nhiệm vụ giám sát thi công.

Năm 2008, Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sơn La (nay là Ban Chuẩn bị sản xuất Dự án TĐSL) được thành lập. Vũ Minh nộp đơn thi tuyển. Với 7 năm kinh nghiệm cùng với ý chí quyết tâm cao, anh đã trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của Ban. Tuy nhiên, vận hành 1 nhà máy thủy điện không hề đơn giản, đặc biệt là nhà máy thủy điện lớn như Thủy điện Sơn La. Anh được gửi đi đào tạo tại Thủy điện Hòa Bình hơn một năm và trải qua 20 lần kiểm tra xét tuyển, anh mới chính thức được trở thành “người” của Dự án Thủy điện Sơn La.

Công tác tại Ban Chuẩn bị sản xuất, ngoài những công việc chính, anh Minh còn được giao biên soạn toàn bộ quy trình vận hành một nhà máy thủy điện, dựa trên tài liệu chủ yếu tiếng Anh. Vậy là, nhóm của anh gồm hơn chục kỹ sư đã bắt tay vào biên soạn và sau hơn nửa năm miệt mài làm việc “Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị của nhà máy thủy điện” đã được Hội đồng Nghiệm thu phê duyệt xuất bản. Anh Minh tâm sự: “Mãi cho đến ngày hôm nay, khi Dự án Thủy điện Sơn La đã đi được 2/3 chặng đường, tôi mới dám khẳng định rằng, ước mơ của mình thành sự thật".

72 giờ trực bên tổ máy

“Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình gắn bó với Thủy điện Sơn La”, anh Vũ Minh chia sẻ. Ngày đặc biệt ấy chính là ngày chạy không tải tổ máy đầu tiên Nhà máy Thủy điện Sơn La. 72 giờ, cán bộ, kỹ sư, công nhân của Tổ Vận hành làm việc trong Nhà máy. Ghế, giường gấp, bàn… bất cứ thứ gì có thể dùng để ngả lưng đều được huy động. Cơm được “tiếp tế” từ trụ sở của Nhà máy cách đó chừng 3 km, anh em còn không có  thời gian tắm giặt. 3 ngày chạy không tải, 10 ngày thí nghiệm hiệu chỉnh, 10 ngày phát điện lên lưới. Đó là quãng thời gian vất vả nhất mà anh Vũ Minh và những đồng nghiệp của mình tại Nhà máy Thủy điện Sơn La đã trải qua. Sau thời gian đó, mọi người trong tổ đều bị  sụt từ 3 đến 5 kg. “Tôi là người sụt cân nhiều nhất đội. Tóc dài, râu  không cạo, về nhà vợ không nhận ra”, anh Minh vui vẻ. Niềm vui đã vỡ òa vào ngày 17/12/2010 khi tổ máy số 1 chính thức được phát điện lên lưới.

Là người con của Sơn La, được sống và làm việc hết mình cho nhà máy lớn của quốc gia ngay trên mảnh đất quê hương chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh Minh.


  • 21/03/2012 01:49
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 3049


Gửi nhận xét