Ký ức A10 (*)

Thân tặng các đồng nghiệp Nhà máy điện Yên Phụ!

Nhà máy điện Yên Phụ

Một chiều hè bên Hồ Trúc Bạch

Ta gặp nhau chia sẻ buồn vui

Niềm hân hoan có những phút bùi ngùi

Để nhớ lại một thời gian khổ.

 

Lòng bồi hồi ta nhớ về nơi đó

Biết bao nhiêu kỷ niệm đã xa xưa

Lúc đạn bom khói bụi nắng mưa

Có bè bạn cùng chung tay góp sức.

 

Rồi một ngày chỉ trong phút chốc

Bom Mỹ rơi giết hại bạn ta rồi

Trong ca trực còn có nhiều người

Ai cũng hiểu có thể hy sinh tất cả

Nhưng chúng ta vẫn một lòng, một dạ

Vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

 

Đã qua rồi những cuộc chiến chinh

Dòng điện quang vinh ngày càng sáng mãi

Cho niềm vui hôm nay ta gặp lại

Với những gì còn đọng mãi trong ta.

* A10: Nhà máy điện Yên Phụ

 


  • 10/05/2017 02:22
  • Nguyễn Thị Muôn
  • 1878