Lễ khai mạc SEA Games 27: Myanmar rực rỡ sắc màu và đậm chất văn hóa

Hàng chục quả pháo hoa được bắn cùng lúc lên bầu trời sân vận động Wunna Theikdi, mở đầu cho Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 diễn ra vào ngày 11/12.

Wunna Theikdi bừng sáng trong màn pháo hoa rực rỡ - Ảnh: An An

Tham dự lễ khai mạc, ngoài người dân Myanmar, các đoàn thể thao, còn có sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein cùng các nguyên thủ quốc gia, quan chức các nước khu vực Đông Nam Á.

Lễ khai mạc được chỉ đạo bởi đạo diễn Zin Yaw Maung Maung với sự tham gia của hơn 8.000 diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên, học sinh, sinh viên và các nghệ sĩ nổi tiếng của Myanmar.

Sân Wunna Theidi với sức chứa 30.000 người không còn một chỗ trống. Lễ khai mạc mở đầu đầy ấn tượng, lung linh và rực rỡ với tiết mục nghệ thuật tạo hình bằng ánh sáng và pháo hoa tạo hình chữ số đếm ngược từ 10, báo hiệu ngày hội thể thao khu vực Đông Nam Á năm 2013 bắt đầu.

 

Một điệu múa đặc sắc của Myanmar - Ảnh: An An

 
Ngoài những tiết mục tôn vinh văn hóa các nước tham dự, còn có các màn trình diễn gửi gắm thông điệp của SEA Games 27 với mong muốn tăng tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Một trong những khẩu hiệu của SEA Games 27 - “Xanh, sạch và hữu nghị” đã được xếp hình trên sân khấu rất đẹp mắt.
 
Lễ khai mạc SEA Games 27 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả và chính thức mở ra những ngày hội cho người dân Myanmar bởi sau 44 năm, đất nước này mới đăng cai một sự kiện thể thao lớn như vậy.
 


  • 12/12/2013 09:42
  • Tổng hợp theo VnExpress
  • 1348


Gửi nhận xét