Linh hồn của phong trào An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp

Qua hơn 10 năm hưởng ứng phong trào thi đua Xây dựng trạm biến áp trung gian (TBATG) “An toàn - sáng – xanh - sạch - đẹp” do Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức, Công ty Điện lực Đắk Lắk luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu. Góp công lớn vào thành tích này là cựu chiến binh Trần Xuân Ngọ, UVBCH Hội Cựu chiến binh Công ty Điện lực Đắk Lắk, Bí thư Chi bộ Đội Quản lý lưới điện 110 kV - 35 kV, nay là  Xí nghiệp Tư vấn và Xây lắp điện.

Anh Trần Xuân Ngọ chăm sóc cây cảnh trong Trạm BATG F1

Sinh năm 1960, tại quê quê lúa Thái Bình, năm 1978, anh Trần Xuân Ngọ lên đường nhập ngũ và phục vụ tại Đồn biên phòng 667 tỉnh Đắk Lắk. Sau hơn 6 năm, anh chuyển ngành về công tác tại Sở Điện lực Đắk Lắk (nay là Công ty Điện lực Đắk Lắk) với quân hàm Thượng sĩ. Sau gần 30 năm công tác, từ một công nhân vận hành máy diesel, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và ở đâu  anh Ngọ đều thể hiện tốt vai trò của mình trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “An toàn - sáng – xanh - sạch - đẹp” tại Đội Quản lý lưới điện 110 - 35 kV là một minh chứng. Khởi đầu của phong trào này là phong trào thi đua xây dựng khu vực làm việc xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tháng 5/2000, phong trào này đã được Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung) cụ thể hóa thành phong trào thi đua xây dựng TBATG “An toàn - sáng – xanh - sạch - đẹp”. Thời điểm đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk quản lý, vận hành 17 TBATG. Đội Quản lý lưới điện 110 - 35kV được giao quản lý, vận hành 3 TBATG trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số trạm ở các huyện.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, lại là công nhân trực tiếp trực tại TBATG F3, F1, hơn ai hết, anh Trần Xuân Ngọ hiểu rất rõ ý nghĩa của phong trào cũng như những khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là đối với tiêu chí “xanh”. Anh đã cùng với tập thể chi bộ bàn bạc, phối hợp với Công đoàn đưa ra các giải pháp hợp lý để thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, đối với chỉ tiêu “xanh”, đã vận động cán bộ, công nhân viên mà đi đầu là hội viên Hội cựu chiến binh tự nguyện đóng góp mỗi người một cây xanh trồng trong khuôn viên trạm. Được sự hỗ trợ của Công đoàn Công ty, đơn vị đã “quy hoạch” xây dựng khuôn viên trạm theo cách công viên hóa, từ đó tạo ra môi trường thân thiện, sạch sẽ, thoáng mát, đẹp mắt. Trồng cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên đã khó, việc “nuôi” cây , nuôi hoa còn khó hơn nhiều. Lẽ thường, nếu không xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với từng khóm hoa, cây xanh thì dễ dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Chính vì thế, anh Trần Xuân Ngọ đã đề nghị đơn vị “giao khoán” cho từng cá nhân chăm bón cây xanh, thảm cỏ theo từng khu vực. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này của mỗi cá nhân được “cộng”  vào điểm thi đua nên mọi người đã tự giác thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Với biện pháp này, dần dần khuôn viên trong trạm xanh lên, đẹp lên…

Cùng với tiêu chí “xanh”, tiêu chí “an toàn” cũng đã được chú trọng thực hiện. Lưới điện đang vận hành theo quy định là nguồn nguy hiểm cao độ. Điều này cho thấy, trong quá trình làm việc, chỉ một sơ suất nhỏ vi phạm vào quy định an toàn thì cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường cho người và thiết bị. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho người và thiết bị luôn được toàn Đội, đặc biệt là anh Trần Xuân Ngọ rất quan tâm. Bên cạnh các pano, khẩu hiệu tuyên truyền, nhắc nhở mọi người tuyệt đối đảm bảo an toàn trong mọi thao tác, mọi vị trí, anh còn kiên trì vận động anh em trực trạm tranh thủ học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn, vươn lên  làm chủ thiết bị,công nghệ. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn mà trong những năm qua, các TBATG thuộc đơn vị quản lý không hề xảy ra bất kỳ sự cố hay vụ việc mất an toàn nào. Song song với tiêu chí “An toàn” và “xanh” các tiêu chí “Sáng”, “sạch”, “đẹp” cũng đã được quan tâm đúng mức. Nhờ vậy, liên tục trong hơn 10 năm qua, các TBATG F1, F3 luôn nằm trong danh sách dẫn đầu Tổng công ty Điện lực miền Trung về phong trào “An toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hơn một năm nay, TBATG F1, F3 đã chuyển cho Điện lực Nam Buôn Ma Thuột và Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột quản lý, nhưng những gì mà anh Trần Xuân Ngọ đã góp sức vẫn được kế thừa, duy trì và giữ vững như những ngày nào.
 


  • 06/09/2012 02:54
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập tháng 8/2012
  • 4635


Gửi nhận xét