Mẹ là thợ điện

Giấc nồng xa mẹ có tay bà rồi. Nguồn ảnh: internet

Con ơi ! Hãy ngủ với bà

Mẹ vào ca trực cách nhà vài cây

Hồn nhiên con vẫn đang say

Giấc nồng xa mẹ, có tay bà rồi.

 

Mẹ vào thức với sao trời

Nghe tua bin gọi bồi hồi con tim

Gặp nhau máy phát thành quen

Bên nhau lo giữ ca đêm an toàn.

 

Ở nhà hai bé rất ngoan

Bà cho ăn sáng dưới dàn hoa tươi

Chắc ba bà cháu đều cười

Sớm mai gặp lại sẽ vui chan hòa.

 

Nhưng rồi sự cố xảy ra

Mẹ còn trong xưởng hết ca, chưa về

Biết bao công việc bộn bề

Nguy cơ mất điện cận kề gian nan.

 

Cả ca, cả kíp bền gan

Chụm đầu sáng tạo, cùng bàn, cùng lo

Bé con hãy ngủ cho ngon

Mẹ còn làm nữa, gắng chờ nghe con.

 

Con ơi, nhớ nhé đừng buồn

Mẹ tin con chẳng dỗi hờn mãi đâu

Mùa này cái nắng dài lâu

Mẹ mong điện tới vùng sâu, bản làng.

 

Mất điện ai cũng ngỡ ngàng

Có người trách cứ vội vàng, con ơi!

Hiểu đời, thợ chẳng nghỉ ngơi

Trắng đêm vì điện giữa trời bão dông.

 

Mẹ cùng đồng nghiệp gắng công

Con còn thơ dại cũng mong đồng tình

Ngoài kia biên giới yên bình

Cha con đứng gác công trình canh thâu.

 

Mẹ theo nghề điện bấy lâu

Hẹn con, sau buổi chuyên sâu vận hành

Bồng con, mẹ ru ngọt lành

Xuân về thợ điện trưởng thành từ đây.


  • 10/04/2018 06:57
  • Nguyễn Huy Thực
  • 2153