Ngày Thơ Việt Nam 2014: Phong phú, sôi động

Sáng nay, 14/2/2014, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày Thơ Việt Nam 2014 đã được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với chủ đề “Mùa xuân đất nước, từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa”. Hơn 100 nhà thơ và gần 30 câu lạc bộ thơ cùng hàng ngàn người yêu thơ trên cả nước đã về tham dự.

 

Trích đoạn bài hát "Giải phóng Điện biên". Ảnh Ngọc Cảnh

Tại sân thơ truyền thống, bài thơ “Nguyên tiêu” đã mở màn cho Ngày Thơ, được 2 nghệ sỹ thể hiện theo hình thức ngâm và “múa bút” thành tranh thư pháp ngay trong lễ khai mạc. Ngoài những màn trình diễn, ngâm, đọc thơ như những năm trước, năm nay có thêm các tiết mục giao lưu với các văn nghệ sỹ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ như nhà văn Hồ Phương, Chu Phác, nhạc sỹ Hoàng Vân… 

Sân thơ trẻ mang chủ đề “Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa” được dàn dựng công phu, kết nối, trình bày bởi các nhà thơ trẻ được chọn lựa từ các hội văn học nghệ thuật các tỉnh trong cả nước, tạo nên không khí thơ sôi động, đầy sáng tạo.

Sân “Thơ trăm miền” bao gồm các câu lạc bộ thơ nổi tiếng như Câu lạc bộ thơ Tràng An, Kinh  Bắc, Câu lạc bộ Thơ Điện Việt Nam… Những câu lạc bộ thơ này có một sân khấu riêng cho các nhà thơ, ca sỹ, nghệ sỹ biểu diễn. Đồng thời, mỗi “gian” của câu lạc bộ lại được trang trí như một sân khâu mini cho các thành viên câu lạc bộ trình bày thơ, phục vụ người nghe. Tại khu vực này còn có các ông đồ cho thơ, tặng chữ, có các quầy tặng sách, tặng thơ của một số nhà xuất bản, tác giả.

Trong Ngày Thơ Việt Nam 2014, các tiết mục văn nghệ của các vùng như múa hát H’Mông (tỉnh Hà Giang), đàn tính (Lạng Sơn), hát quan họ (Bắc Ninh), múa trống cơm (Hải Dương), hát chầu văn (Nam Định), hát về Điện Biên, về biên cương, biển đảo của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Đại Nam… được biểu diễn xen kẽ các phần trình diễn thơ.

Nhân dịp này, tại Văn Miếu – Quốc tử Giám, còn có triển lãm “50 năm lớp nhà văn trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ”, triển lãm ảnh các nhà văn tuổi Ngọ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán và triển lãm tranh của nhà thơ Mỹ Kevin Bowen.


  • 14/02/2014 04:25
  • Ngọc Cảnh
  • 1257


Gửi nhận xét