Ngày con chào đời

Ảnh minh họa.

Con ơi ba nhớ ngày xa

Ngày con cất tiếng oa oa chào đời

Ba ôm, con nhoẻn miệng cười,

Ngắm con, ba thấy tuyệt vời xiết bao.

Nghề ba, con hãy tự hào

Mang ánh sáng điện về bao nhiêu miền

Nựng con, tan mọi ưu phiền,

Con - là tất cả nỗi niềm của ba.

Cho dù là phải làm xa

Nhưng vì công việc con à, ba thương

Con ơi, trên mọi chặng đường

Ngoan hiền, học giỏi, yêu thương mẹ nhiều.

Ba luôn nhớ những buổi chiều

Dắt con đi dạo, sáo diều ngân nga

Đường dây - dòng điện mượt mà

Con đang sống giữa bao la ân tình.

Mùa hoa cải - bến sông mình

Con - là tất cả chuyện tình năm xưa

Thời gian điểm tiếng thoi đưa

Ngày con sinh mới như vừa hôm qua.


  • 08/05/2018 08:00
  • Hường Nguyễn
  • 1644