Người thợ điện dũng cảm chiến đấu với “giặc lửa”

Trong vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông vào ngày 28/8 vừa qua, nhờ có tinh thần dũng cảm và kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ, anh Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Phòng Kỹ thuật An toàn Công ty Điện lực Đống Đa đã cùng một số người dân phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khống chế không để đám cháy lan rộng.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền (đứng giữa) tham gia chữa cháy trong vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông 

Anh Quyền nhớ lại: “Nhà tôi cách đám cháy chừng 30 m, khi nhận được điện thoại của gia đình, tôi lập tức phóng xe về nhà, cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng với những cột khói đen cuồn cuộn, dày đặc bao phủ. Trong lúc chờ đợi lực lượng phòng cháy, chữa cháy, tôi đã phối hợp với một số người dân xung quanh tổ chức di dời chướng ngại vật để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đồng thời, huy động người dân sử dụng vòi chữa cháy từ các chung cư lân cận dẫn nước hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Bản thân tôi cùng hai người dân di chuyển lên sân thượng của khu chung cư và phun nước vào đám cháy. Sau nhiều giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt”.

Nhờ sự bản lĩnh và tinh thần dũng cảm của người thợ điện Thủ đô, anh Quyền đã góp phần ứng cứu kịp thời trong đám cháy, hạn chế được những thiệt hại lớn xảy ra cho người dân sinh sống khu vực liền kề đám cháy.


  • 11/09/2019 05:23
  • Trương Hưng
  • 1824