Nhớ lời Bác dặn

Đã qua sáu chục năm rồi/ Vẫn không quên được, bồi hồi nhớ thương.

 Bác Hồ nói chuyện với CBCNV Nhà máy đèn Bờ Hồ và phát động thi đua cho ngành Điện (21/12/1954). Ảnh: Trần Nguyên

Đã qua sáu chục năm rồi

Vẫn không quên được, bồi hồi nhớ thương

Vẫn hình Bác ở nơi đây

Những lời Bác dặn còn đây tháng ngày

Bao năm, bao tháng, bao ngày

Bao nhiêu thế hệ tháng ngày đã qua

Quyết xây ngành Điện chúng ta

Cấp nguồn đủ điện nhà nhà yên vui

Công lao nhà Điện sáng ngời

Anh hùng kháng chiến, anh hùng thời nay

Vâng lời Bác dặn còn đây

Hai từ đoàn kết vẫn luôn bên mình

Gợi lên mới thấy ân tình

Hăng say lao động hoà mình cùng nhau

Trải qua bao cuộc bể dâu

Nghĩa tình đồng đội trước sau mặn nồng

Trước sau, sau trước tháng ngày

Ước ao thành đạt ngày ngày yên vui

Chúc ngành Điện lực sáng ngời

Phồn vinh mãi mãi, cuộc đời đổi thay.

 


  • 17/06/2014 04:54
  • Dương Quốc Tuân
  • 1509


Gửi nhận xét