PC Quảng Ngãi: "Ngôi nhà" thứ hai

Đó là cách tôi ưu ái đặt tên cho nơi mình làm việc, nơi mà 1/3 thời gian trong ngày tôi gắn bó.

Nhiều người nói một cách hình tượng rằng, công sở là nơi ngổn ngang các giấy tờ, văn bản. Ở đó, nhân viên luôn phải “chạy nước rút” để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian chào hỏi nhau cũng khá khiêm tốn.

Nhưng, ở PC Quảng Ngãi chúng tôi thì lại hoàn toàn khác, được ví như một “gia đình” thu nhỏ. Các thành viên trong ngôi nhà chung ấy luôn đồng hành, chia sẻ ngọt bùi, đi cùng một hướng. Dĩ nhiên khi chúng ta đến Công ty với một tâm thế vui tươi, phấn khởi thì hiệu quả công việc đem lại sẽ cao hơn gấp bội lần. Henry Ford từng có câu danh ngôn bất hủ: “Tập hợp cùng nhau là điểm bắt đầu. Gắn bó cùng nhau là tiến triển. Làm việc cùng nhau là thành công”, tôi đọc và chiêm nghiệm thấy điều ấy ứng hợp với Công ty quá đỗi, khiến tôi phải tự hào thốt lên, chẳng còn gì sánh bằng khi được làm việc trong môi trường tuyệt vời đến như thế!

Không gian phòng làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi

“Xanh hóa” không gian làm việc

“Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái…” - Louisa May Alcott đã gợi cảm hứng cho chính tôi về việc chú trọng đến không gian nơi mình làm việc. Hưởng thụ ở đây không có nghĩa là đến Công ty ngồi chơi, tới tháng nhận lương. Được làm việc và được thư giãn tại chính nơi làm việc cũng là một cách hưởng thụ. Vậy, cái gì sẽ giúp chúng ta thư giãn? Vâng, chính là xây dựng được hình ảnh cơ quan, đơn vị “Xanh - Sạch - Đẹp” thay cho sự bừa bộn, rối rắm thường thấy. Đây là xu hướng đang thịnh hành hiện nay, được giới công sở lựa chọn. PC Quảng Ngãi chúng tôi cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Việc tặng cây cảnh thay hoa, quà đã được Công ty áp dụng từ nhiều năm nay, được toàn thể cán bộ, công nhân viên hưởng ứng nhiệt tình. Từ “xanh hóa” phòng làm việc nhân rộng ra “xanh hóa” toàn cơ quan. Giờ đây, từ khuôn viên đến sảnh chính, hành lang… đâu đâu cũng thấy trang trí cây xanh các loại. Để làm được điều ý nghĩa ấy, ngoài sự nỗ lực của mỗi cá nhân, còn có sự ủng hộ từ phía lãnh đạo Công ty.

Nâng niu chậu cây xanh mini do cơ quan tặng nhân sinh nhật lần thứ 51, anh Nguyễn Tấn Bình - chuyên viên Văn phòng Công ty bộc bạch: “Mỗi khi nhìn cây xanh trên bàn làm việc, tôi cảm thấy rất khoan khoái và dễ chịu, tinh thần làm việc cũng tốt hơn”.

Còn chị Trần Thị Hoài My - chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin cho biết: “Ở nhà, mình cũng thường có thói quen mua những sinh vật cảnh trang trí cho các góc nhà, các phòng sinh hoạt, tạo cảnh quan không gian xanh cho ngôi nhà của mình. Và bản thân mình suy nghĩ cơ quan chính là ngôi nhà chung, là ngôi nhà thứ 2, mình là một phần trong đó và đó là lý do mình có trách nhiệm phải cùng chung tay bảo vệ, gìn giữ bằng những hành động nhỏ nhất chính là chăm sóc cho góc làm việc của mình thật gọn gàng, thật đẹp và đặc biệt là thật xanh tươi như ở nhà mình vậy”. 

Gắn kết nhau bằng sự chân thành

Nếu như gia đình là nơi mình thể hiện rõ nhất tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái thì hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng, điều đó cũng cần phải hiện diện tại cơ quan, đơn vị nơi bạn đang công tác. Vì sao, vì tình yêu thương, tôn trọng là thứ cần thiết để kết nối mọi người ngồi lại với nhau, tạo ra sự gần gũi, thân thiện; cũng có thể ví như “chiếc gương” phản chiếu của chính bạn trong các mối quan hệ. Có chăng, nó chỉ khác nhau về vị trí, cách xưng hô mà thôi.

Albert Schweitzer từng khuyên: “Hãy dành thời gian cho những người quanh mình cho dù đó chỉ là một việc làm nho nhỏ”. Nếu như chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ cho dù đối phương thành công hay thất bại thì tự khắc mọi thị phi, điều tiếng chốn công sở sẽ không xảy ra.

Chị Vũ Thị Hồng Vi, công tác tại Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ngãi chia sẻ: “Khi hay tin được nhận vào làm việc tại Công ty, trong tôi trải qua rất nhiều cảm xúc đan xen vừa vui lại vừa lo lắng, hồi hộp. Tôi lo lắng vì không biết các anh chị em đồng nghiệp thế nào, có vui vẻ, có hòa đồng hay không?… Nhưng tất cả những cảm xúc lo âu đó đều tan biến ngay cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào nơi đây. Tất cả những gì tôi nhận được từ các anh chị đồng nghiệp đó chính là sự chân thành, sự quan tâm đúng mực, ân cần hỏi han và tận tâm chỉ bảo. Các anh chị luôn tỏ rõ sự thân thiện, luôn cùng nhau đoàn kết hợp tác để hoàn thành tốt công việc được giao. Thỉnh thoảng, những tiếng cười rộn lên với những câu nói hài hước gây cười làm dịu đi những áp lực, xua tan sự căng thẳng và cũng giúp cho tôi có thể dễ dàng hòa nhập nhanh hơn cùng với tập thể”.

“Là một người con trai lớn trong gia đình, tôi luôn sống có trách nhiệm. Vì vậy, khi đến với Công ty, tôi cũng mang theo suy nghĩ đó. Với tôi, mỗi ngày làm việc là một ngày vui và đó cũng là một thử thách thực sự. Hơn thế nữa, tôi may mắn vì được làm việc chung với các anh chị đồng nghiệp lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm trong công việc, luôn quan tâm, chia sẻ nên trong tôi cũng luôn tràn đầy sự tự tin. Tôi luôn ý thức và xác định rõ mục tiêu cho bản thân và tôi cũng rất biết ơn và ý thức được rằng mình cần phải biết trân trọng vì đang sống và làm việc trong một môi trường làm việc cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp để qua đó có thể rèn luyện cho tôi sự tự giác, phải sống có trách nhiệm với công việc và hơn hết là sống có trách nhiệm với bản thân” - Anh Đinh Công Thái, công tác tại Điện lực Thành phố Quảng Ngãi hứng khởi nói.

Dần dà, tình cảm chân thành mà chúng ta trao gửi cho nhau mỗi ngày sẽ sâu đậm biết dường nào, bởi “tích tiểu thành đại”. Khi ấy, mọi người không còn giữ trong đầu cái suy nghĩ tiêu cực là đến cơ quan chỉ để làm việc, tan ca thì về mà mong đến để gặp người thân, tri kỷ, có thêm thời gian để trò chuyện với nhau về sự đời, sự nghề, “có thêm ngày nữa để yêu thương”. Đặc biệt, là cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng“ngôi nhà chung” ngày càng vững mạnh.


  • 23/08/2019 04:49
  • Nguồn: EVNCPC
  • 1317