Tinh thần Steve Jobs: "Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn”

Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cập nhật về sự ra đi của Steve Jobs, người sáng lập đế chế Apple, cũng như việc hàng triệu "tín đồ" công nghệ trên khắp năm châu đã chao đảo, hụt hẫng thế nào sau khi “thầy phù thủy” của thung lũng silicon về cõi vĩnh hằng. Thế giới không thể ngừng nhắc đến ông, đơn giản bởi vì sự xuất hiện của ông trên cuộc đời này đã làm đổi thay cả thế giới.

Thế giới sẽ không bao giờ quên gương mặt này!

Một tầm nhìn vượt thời đại

Những ngày đầu tháng 10 này, người yêu công nghệ trên toàn thế giới không giấu được sự bàng hoàng, hụt hẫng khi đọc thông cáo về sự ra đi của Steve Jobs trên trang web của Tập đoàn Công nghệ Apple Inc (Mỹ). Trong thông cáo viết: Apple đã mất đi một thiên tài về sự sáng tạo và tầm nhìn xa trông rộng. Thế giới này mất đi một con người phi thường.

56 năm trên dương gian, ông được người đời tôn vinh là Huyền thoại. Đó là bởi Steve Jobs đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc sử dụng sản phẩm giải trí và truyền thông. Tên tuổi ông gắn liền với những “trái táo cắn dở” iPhone, iPad, iPod, iMac, iTunes, có ảnh hưởng to lớn đến ngành công nghiệp điện toán của thế giới.

Tổng thống Mỹ, Barrack Obama, không ngớt lời ca ngợi ông là người “Đủ can đảm để nghĩ khác đi, đủ tự tin để nghĩ có thể thay đổi thế giới và đủ tài năng để làm điều đó”.

Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, nhận định: “Nước Mỹ đã mất đi một thiên tài mà sau này người ta sẽ tưởng nhớ như Edison và Einstein”.

Bill Gates, “người hùng” Microsoft bày tỏ “được làm việc với Steve Jobs là một niềm vinh dự lớn lao”, còn CEO của Google, Larry Page, ca ngợi: “Steve Jobs là một con người vĩ đại”.

Nhờ trí tuệ xuất chúng của Jobs, nhờ đôi tay “ma thuật” của Jobs mà thế giới được biết đến một định nghĩa mới về thị trường máy nghe nhạc di động (với iPod), thế giới đạt đến một tầm cao mới với thế hệ điện thoại thông minh nhỏ gọn, màn hình cảm ứng lớn, hệ điều hành ưu việt (iPhone),...  Dưới sự điều hành của "thầy phù thủy", sản phẩm của Apple đã trở thành biểu tượng mẫu mực để các hãng ngầm soi xét, đánh giá sản phẩm của  mình.

Với những bước tiến kinh điển của Apple, “ông chủ vườn táo” Steve Jobs được bầu chọn là CEO xuất sắc nhất Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 (theo kết quả bầu chọn của tạp chí Fortune).

Nhìn lại sự nghiệp của Steve Jobs, người ta luôn nhìn thấy ông ở trong trạng thái “bứt phá”. Khi các hãng khác còn đang loay hoay học theo Apple, ông đã tính đến những nước cờ mới. Ví như trong khi các nhà sản xuất máy tính chỉ tập trung vào tốc độ vi xử lý, Jobs lại theo đuổi những kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn và thông minh. Và kết quả là cả thế giới “bàng hoàng ngã ngửa” khi “siêu phẩm” Macbook-air ra đời. Không thể nghi ngờ gì nữa, máy tính xách tay của Apple đã trở thành sản phẩm được săn đón nhiều nhất.

“Quái tính” và “Vĩ nhân”

Steve Jobs rời xa thế giới thì những câu chuyện về ông được “khai quật” ngày càng nhiều. Việc đó không nhằm mục đích để “xỉa xói” người đã khuất mà là người còn sống đang cố gắng níu kéo sự hiện hữu của Jobs trên thế gian này. Và điều đó cũng giúp chúng ta thêm hiểu về cá tính Steve Jobs.

Đối với giới truyền thông, Jobs là một người khá kín tiếng. Chẳng hạn, tình hình bệnh tật của ông được giấu kín đến nỗi nếu Jobs không tự công bố (năm 2005) thì chẳng ai biết ông đã vật lộn với căn bệnh ung thư như thế nào.

Những câu chuyện mới đây về Jobs khắc họa ông là một người “khái tính”. Jobs thích sa thải nhân viên trong thang máy, tính khí thì nóng nảy, luôn đòi hỏi sự hoàn mĩ tuyệt đối,… Nhưng những câu chuyện mới cũng chứng minh Jobs là một nhà tuyển dụng tài ba, một chiến lược gia kiệt xuất trong kinh doanh, một người khát khao chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới.

Jobs đã không bao giờ ngủ quên trên vinh quang. Chính “tư duy khách biệt” (Think Different – khẩu hiệu của Apple) đã dẫn ông đến hết thành công này đến thành công khác. Cũng giống như điều ông nhắn nhủ với các sinh viên đại học Stanford: “Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn” và “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn”.


  • 12/10/2011 11:30
  • Tuyết Hạnh
  • 4031


Gửi nhận xét