Hoa hậu Việt Nam 2010: Giờ trái đất cần hàng triệu người cùng nhiệt tâm và hành động

Khoác áo tình nguyện của chương trình "Giờ Xanh", Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân cùng hơn 1.000 tình nguyện viên ở TP. HCM đã tham gia các hoạt động nhặt rác, đạp xe để hưởng ứng Giờ trái đất 2014... tietkiemnangluong.vn đã có cuộc trò chuyện với Ngọc Hân về những hoạt động này.

PV: Xin chào Ngọc Hân! Vì sao chị nhận lời làm tình nguyên viên cho Giờ trái đất 2014?

Ngọc Hân: Tôi rất thích tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Năm nay, trở thành Đại sứ chiến dịch “Giờ Xanh” trong chuỗi sự kiện của Giờ trái đất 2014, cùng với 1.000 tình nguyên viên ở TP.HCM, tôi đã có những trải nghiệm thú vị.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng các tình nguyện viên tham gia chiến dịch Giờ Xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Benny Phan

PV: Những trải nghiệm đó như thế nào?

Ngọc Hân: Thú thật, lần đầu tiên hát mộc với các tình nguyên viên, trong đó có hơn 200 tình nguyện viên rất đặc biệt, tôi rất xúc động. Họ là người câm điếc, sẵn sàng sử dụng kí hiệu để thể hiện bài hát Khoảng trời của bé của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Tôi tin rằng, âm nhạc sẽ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, làm lay động những trái tim. Khi giai điệu lan tỏa thì Giờ Xanh, Giờ trái đất với những thông điệp cho tương lai cũng đến được với cộng đồng.

Giữa cái nắng của Sài Gòn, tôi cùng mọi người đi nhặt rác. Nhặt thêm một tờ giấy vụn, một chiếc lá úa, một vỏ hộp… bỏ vào túi, làm cho đường phố sạch hơn, cũng có nghĩa là mình có thêm một ứng xử đẹp với môi trường.

PV: Khi một người nổi tiếng tham gia một chiến dịch truyền thông có quy mô toàn cầu, theo Ngọc Hân, có gì hay?

Ngọc Hân: Tôi nghĩ, một chiến dịch truyền thông cần một hoặc nhiều người nổi tiếng tham gia. Sự ảnh hưởng đến công chúng của người nổi tiếng được xét ở các khía cạnh như: Hình ảnh trước báo giới, sự lôi cuốn về định hướng thông tin, dư âm của chương trình.

Tất nhiên, cần phải nói thêm rằng, hiệu quả của một chiến dịch truyền thông cần đến số đông hưởng ứng. Giờ trái đất cần đến hàng triệu người cùng nhiệt tâm và hành động.

Khi tôi cùng hô khẩu hiệu của Giờ trái đất cùng với 1.000 người trẻ thì tự nhiên trong mình rộn lên những háo hức, như trẻ ra vài tuổi (cười). Nói điều này ra để thấy sự kết nối giữa “tôi” và “chúng ta” là rất cần thiết!

 Hơn 200 người của Hội Điếc câm Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2014 - Ảnh: Benny Phan

PV: Trong cuộc sống đời thường, Ngọc Hân là một người biết tiết kiệm năng lượng?

Ngọc Hân: Ở nhà, ở nơi công cộng, tôi tự tin là người biết tiết kiệm điện, nước. Đó là thói quen ăn vào ý thức của mình rồi, không cần nhắc nhở vẫn thực hiện tốt.

Sử dụng tiết kiệm năng lượng còn đi vào các ý tưởng thiết kế thời trang của tôi. Việc sử dụng chất liệu xanh như lụa, vải thô, đũi để làm bộ sưu tập vừa truyền thống lại vừa thân thiện với môi trường.

PV: Thời gian tới, Ngọc Hân vẫn gắn bó với các hoạt động về môi trường?

Ngọc Hân: Đã là một đam mê thì khó bỏ phải không chị? Tôi muốn đi khắp đất nước mình, gặp bác nông dân để được chia sẻ về cách sử dụng phân bón sạch, gặp những kĩ sư môi trường đang tìm cách can ngăn sự ô nhiễm… Đi để tích lũy thêm hiểu biết cho bản thân, để biết cách sống xanh hữu ích.

PV: Cảm ơn Ngọc Hân!


  • 27/03/2014 08:45
  • Kiều Anh (Thực hiện)
  • 2871