Nguyễn Đỗ Minh Khương: Nếu tiếp tục thờ ơ với môi trường, chúng ta sẽ phải trả giá đắt

“Tắt đèn đi. Sao vậy? Giờ trái đất mà!”…, lời kêu gọi cộng đồng giới trẻ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường được Nguyễn Đỗ Minh Khương gửi gắm thành công qua bài hát “Giờ trái đất”, sáng tác vào năm 2010, khi đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), tietkiemnangluong.vn có cuộc trao đổi với tác giả bài hát - người hưởng ứng Giờ trái đất theo cách rất riêng, thông qua âm nhạc.

PV: Vì sao Minh Khương lại nghĩ đến việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất bằng một bài hát?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Chỉ muốn thông qua âm nhạc để mang thông điệp đến với mọi người (ảnh do nhân vật chung cấp) 

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Tình yêu đối với môi trường có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, từ lời nói đến hành động. Nhưng một bài hát sẽ rất dễ đi vào lòng người. Đặc biệt, nếu là một bài hát dễ thuộc, giàu hình tượng thì đây chính là phương pháp tuyên truyền tốt nhất.

PV: Minh Khương có dụng ý gì khi bài hát “Giờ trái đất” dùng hoàn toàn nhạc ráp?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Thứ nhất, Khương có niềm đam mê với nhạc rap từ nhỏ. Thứ hai, để tuyên truyền thì nhạc ráp là lựa chọn tối ưu nhất, bởi nhạc rap là thể loại diễn tả như thơ, như văn nói, có thể giúp truyền đạt được ý nghĩ, hình tượng một cách rõ ràng nhất mà vẫn dễ hát, dễ thuộc và dễ truyền miệng.

PV: “Đâu có ai lắng nghe đựơc, tiếng trái đất đang rên. Và đâu có ai, đã tự hỏi là do ai gây nên. Các xí nghiệp và nhà máy, xả khói độc bay lên và những bãi rác ở dưới đường phố là do ai xây nên…” dường như bạn rất am hiểu các vấn đề về môi trường?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Nói rất am hiểu thì hơi quá. Đơn giản tôi chỉ là một người quan tâm đến môi trường và tương lai con người.

Chỉ cần chú ý quan sát xung quanh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy: "Nhiều nơi, rác thải vẫn được xả bừa bãi; Khói bụi từ đường phố, từ các nhà máy; Hạn hán, lũ lụt…, đang đe dọa cuộc sống con người". Lời bài hát đều là những hiện thực xã hội mà tôi nhìn thấy được, nghe thấy được. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ, vô cảm với môi trường, chúng ta sẽ phải trả giá đắt.

PV: Đứng trước thực trạng môi trường đang bị đe dọa, bạn có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn đồng trang lứa?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Tôi hi vọng rằng, mỗi một con người, dù già hay trẻ hãy tự nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Nếu thấy rác vứt bừa bãi, hãy cho vào thùng, nếu thấy người khác có những hành động tàn phá môi trường, lãng phí năng lượng, hãy nhắc nhở. Kêu gọi những người xung quanh mình cùng hành động... Mỗi một người có ý thức tốt, sẽ góp phần tạo nên một xã hội ý thức tốt.

PV: Còn với bản thân mình, sau khi bài hát thành công, bạn có hoạt động gì để hưởng ứng Giờ trái đất?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Năm nào tôi cũng tham gia hoạt động Giờ trái đất được tổ chức tại TP.HCM. Đặc biệt, năm 2012, tôi đã làm mới lại bài hát và làm thêm một video cổ động, hưởng ứng “Giờ trái đất”. Năm nay, do việc điều hành công ty bận rộn, không có thời gian tham gia cùng các nhóm tình nguyện, nhưng tôi vẫn luôn hướng về những thông điệp của chiến dịch.

Hiện nay, tôi cũng đang ấp ủ dự định làm một bộ phim, kêu gọi cộng đồng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

PV: Nhiều năm liền tham gia hưởng ứng, bạn thấy Giờ trái đất có ý nghĩa thế nào?

Nguyễn Đỗ Minh Khương: Giờ trái đất có tác dụng truyền bá rất tốt, đặc biệt là đối với giới trẻ. Sau mỗi chiến dịch, ý thức và số lượng các bạn trẻ tham gia các hoạt động kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường lại tăng lên… Nhờ đó, những người yêu môi trường như chúng tôi sẽ không còn cảm thấy mình đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ môi trường.

PV: Cảm ơn Minh Khương! 

Nguyễn Đỗ Minh Khương

Sinh ngày: 19/12/1988.

Tốt nghiệp Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng khóa 2006-2010.

Hiện đang làm đạo diễn và nhà sản xuất phim quảng cáo và truyền thông tại Công ty riêng.

 


  • 14/03/2014 08:03
  • Hồng Hoa thực hiện
  • 3758