Đặng Huỳnh Mai Anh: Sống xanh để không lãng phí tài nguyên

Đặng Huỳnh Mai Anh là một thủ lĩnh môi trường trẻ tuổi, đã từng viết cuốn cẩm nang tập hợp các “mẹo vặt” để tiết kiệm năng lượng, tăng sự lựa chọn sống xanh. Trao đổi với tietkiemnangluong.vn, nữ sinh viên này khẳng định: “Đừng xem việc tiết kiệm điện chỉ đến từ hoạt động tuyên truyền và ý thức, mà còn dựa một phần lớn vào phát triển công nghệ và kỹ thuật”.

PV: Mai Anh sinh ra ở Đà Lạt, học đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm sống xanh nhiều nơi trên thế giới. Bạn có suy nghĩ như thế nào về lối sống xanh mà toàn cầu đang hướng tới?

Đặng Huỳnh Mai Anh: "Sống xanh" có một nửa là "sống", mà "sống" theo tôi là những gì thuộc về văn hoá. Mỗi nơi sẽ có một văn hoá khác nhau. Vì vậy, Đà Lạt hay Sài Gòn, trong nước hay ngoài nước sẽ có những cách khác nhau để sống xanh.

Và đã là nét riêng của mỗi vùng miền, thì khó có thể so sánh ai hơn ai. Không hẳn là bạn bè ở các nước phát triển sống xanh hơn Việt Nam, và ngược lại.

Thật khó để định nghĩa sống thế nào thì xanh, và xanh bao nhiêu thì là đủ, nên tôi nghĩ, mỗi người nên xây dựng một chuẩn mực riêng cho mình.

PV: Thế còn chuyện tiết kiệm năng lượng? Liệu rằng, có sự khác biệt nào không giữa các nước và Việt Nam?

Đặng Huỳnh Mai Anh: Ở các nước phát triển tôi có dịp ghé qua, thì tiết kiệm năng lượng là việc làm có hệ thống từ lâu rồi. Còn ở Việt Nam, để tiết kiệm điện, chúng ta phải nhắc nhau nhớ ngắt điện. Một số nước đã phát triển công nghệ, tận dụng thế mạnh công nghệ để tiết kiệm điện. Tôi nghĩ hẳn là còn một hành trình dài để chúng ta có một nền công nghệ kỹ thuật đủ mạnh để nhà nhà có thể dùng năng lượng mặt trời hay những sản phẩm công nghệ thông minh.

Đừng xem việc tiết kiệm điện chỉ đến từ hoạt động tuyên truyền và ý thức, mà còn dựa một phần lớn vào phát triển công nghệ và kỹ thuật. Tôi mong trong tương lai bên cạnh những dự án môi trường về giáo dục và nâng cao nhận thức, chúng ta sẽ có những dự án kỹ thuật công nghệ về môi trường.

Đặng Huỳnh Mai Anh (bìa phải) cùng các bạn trẻ tham gia hoạt động tình nguyện trong trang trại ở Missoula, Montana, Mỹ tháng 7 và 8-2013. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

PV: Bạn có đồng ý rằng: Một cộng đồng dân cư cần có những nguyên tắc sử dụng năng lượng?

Đặng Huỳnh Mai Anh: Rất cần thiết! Tôi thích tinh thần nguyên tắc và kỷ luật của người Đức. Dù bạn rất giàu hay bạn rất nghèo thì bạn đều phải tiết kiệm. Và họ luôn tìm ra cách để tiết kiệm được nhiều hơn bằng những sáng kiến thông minh. Tôi cho rằng một nguyên tắc tiết kiệm cần có sự kết hợp giữa ý thức tiết kiệm và sáng kiến tiết kiệm. Điều đó cũng rất giống, những nguyên tắc của mẹ tôi trong gia đình. Mẹ tôi tiết kiệm điện trước hết bắt nguồn từ việc giảm bớt một nguồn kinh phí trong gia đình, sau đó mẹ tôi nảy ra nhiều sáng kiến hay ho như luật sử dụng năng lượng trong gia đình bao gồm hình phạt cho người vi phạm.

PV: Có phải mẹ là hiện thân của việc tiết kiệm năng lượng, và cũng là hình mẫu trong nhiều bài viết, sách liên quan đến sống xanh của Mai Anh?

Đặng Huỳnh Mai Anh: Tôi nghĩ là như thế. Mẹ tôi sống xanh hơn cả tôi. Thỉnh thoảng tôi rất hay lơ đễnh và không chú ý, quên tắt điện và luôn được mẹ nhắc nhở từ mềm mỏng đến căng thẳng.

Để tiết kiệm năng lượng, không chỉ cần ý thức mà còn cần cả kiến thức. Mẹ tôi vẫn trau dồi thường xuyên, bằng cách tham khảo Internet, xem tivi, đọc báo và dĩ nhiên... có đọc Sổ tay xanh của tôi.

Tôi được truyền cảm hứng từ mẹ, rằng hãy hướng lối sống xanh đến những người nội trợ thay vì chỉ tập trung ở thanh thiếu niên. Từ đó, tôi thiết kế một vài mẫu cẩm nang nhỏ để hướng dẫn những người nội trợ trong khu phố, mẹ của bạn bè tôi để họ tiết kiệm được nhiều hơn. Nội dung bắt đầu từ góp ý của nhiều bà nội trợ và bản thân nhóm dự án cũng tự tham khảo riêng. Phạm vi ảnh hưởng cứ thế tăng dần. Và đến một ngày tôi nhận được lời đề nghị, tổng hợp lại thành một quyển cẩm nang như Sổ tay xanh.

Các bà nội trợ có thể tiết kiệm 640.000đồng/tháng khi dùng các cách tiết kiệm năng lượng trong Sổ tay Xanh của Mai Anh (Ảnh:TTO)

PV: Theo bạn, làm thế nào để truyền cảm hứng sống xanh cho nhiều người?

Đặng Huỳnh Mai Anh: Tôi nghĩ việc truyền cảm hứng sẽ đến từ việc chính mình hãy sống xanh và lấy mình làm ví dụ. Có những cảm hứng vẫn được lan truyền dù chẳng hề nói ra. Mỗi khi đi mua sắm với bạn bè, tôi đều từ chối lấy túi đựng, vì tôi mang theo ba lô, chỉ cần bỏ món hàng vào, vừa đỡ lỉnh kỉnh, về đến nhà khỏi phải bỏ bao ra, vừa thân thiện với môi trường. Tôi không hề bảo bạn bè tôi phải làm theo như vậy. Nhưng đến một ngày, khi đi mua sắm với tôi thì bạn tôi đã từ chối lấy túi đựng.

Hoặc như tiết kiệm điện chắc không đến nỗi có thể tạo thành câu chuyện cảm động như Titanic, nhưng chúng ta nên làm mỗi ngày và... suốt đời. Tôi nghĩ mình sẽ không ngừng việc sống xanh để không lãng phí các tài nguyên năng lượng và chia sẻ những điều tôi biết với mọi người.

Đặng Huỳnh Mai Anh:

22 tuổi, sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh ngành kinh doanh quốc tế ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM.

Đạt giải thưởng Nhà lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu với dự án "Cẩm nang xanh cho người nội trợ".

Từng tham dự nhiều hoạt động môi trường toàn cầu như Hội nghị thượng đỉnh thanh niên thế giới 2012 tại London (Anh), chương trình Tìm hiểu về nước Mỹ dành cho thủ lĩnh sinh viên về vấn đề môi trường toàn cầu tại M, Diễn đàn thanh niên châu Á - Thái Bình Dương chủ đề “Các vấn đề miền núi và kế hoạch phát triển đến năm 2015”.

Biên soạn cuốn sách Sổ tay xanh (Trí Việt First News, NXB Thời Đại) với 165 mẹo sống xanh, xuất bản năm 2013.

 

 


  • 15/02/2014 02:46
  • Kiều Anh (thực hiện)
  • 2525