Bản Tối đã sáng

Gọi là bản Tối, nhưng từ năm 2009, nơi đây không còn tối nữa vì điện lưới quốc gia đã về đến từng nhà dân. Ở bản Tối, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, còn rất nhiều niềm vui khác đã và đang hiện hữu cùng ánh điện.

Anh Chảo Cáo Phìn bên chiếc tivi mới mua

Chúng tôi đến bản Tối vào sáng sớm một ngày cuối năm Ất Mùi. Vừa đến đầu bản, nhìn chưa tỏ mặt người, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cười, nói râm ran. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Ma Seo Củi, Phó Chủ tịch UBND xã A Mú Sung cười bảo: Hôm nay bà con bản Tối tu sửa đường giao thông nông thôn, chuẩn bị đón Tết Bính Thân. Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết Nguyên đán, người dân ở đây đều dành thời gian dọn vệ sinh, sửa chữa lại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng phục vụ những ngày vui Tết, đón Xuân. 

Bản Tối thuộc địa phận thôn Tung Qua, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát. Thôn Tung Qua có 56 hộ dân thì 19 hộ thuộc diện nghèo, nhưng tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của bà con thì không hề “nghèo”. Minh chứng là trong năm vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, bà con đã góp công, góp sức xây dựng hơn 300 m đường trục chính và 65 m đường ngõ xóm. Giờ đây, đến thăm các hộ dân trong thôn, cán bộ xã có thể đi xe máy vào tận nhà, không phải gửi xe, đi bộ  như những năm trước nữa.

Năm qua, người dân bản Tối và cả thôn Tung Qua còn có niềm vui là, 3 phòng công vụ giáo viên tại điểm trường chính thôn Tung Qua đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, người dân trong thôn còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua xóa đói, giảm nghèo... 

Chúng tôi hỏi ông Phó Chủ tịch UBND xã về nguồn gốc tên bản Tối và được giải thích, tên Tối xuất phát từ đặc điểm thời tiết mùa đông, cả khu vực này nằm trọn trong màn sương mù dày đặc. Còn Tung Qua có nghĩa là “bí đỏ”, bởi ngày trước bà con trong thôn trồng rất nhiều bí đỏ. Và mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, những dây bí vẫn vươn dài và cho nhiều quả, giúp bà con chống đói. Bí đỏ còn thể hiện khát vọng, niềm tin của người dân trong thôn, đó là hy vọng mùa màng luôn bội thu, của cải nhiều như quả bí...

“Từ ngày có điện, cuộc sống của người dân đã có nhiều cải thiện: Người dân biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao thu nhập; trẻ em không còn phải học dưới ánh đèn dầu; nhà nào cũng có ti vi vừa phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí vừa nâng cao kiến thức qua các chương trình khoa giáo…” - Phó Chủ tịch UBND xã Ma Seo Củi cho biết thêm. 

Sau khi nghe ông Phó Chủ tịch UBND xã giới thiệu, chúng tôi muốn đến một số hộ dân để tận mắt chứng kiến sự đổi thay của bản Tối. Nhà đầu tiên chúng tôi tới là gia đình anh Tẩn Láo San. Gần Tết, mọi người trong gia đình anh San như tất bật hơn. Trong nhà, vợ anh đang  thu dọn, trang trí bàn thờ; ngoài sân, bố và em trai đang chuẩn bị mổ lợn, gói bánh, gói giò làm mâm cỗ Tết...

Vừa chỉnh ti vi, anh San vừa cười hóm hỉnh: “Bản Tối bây giờ là “bản sáng” rồi các anh ạ! Từ năm 2009, được sự hỗ trợ trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điện lưới quốc gia đã về với bản, nhà nào cũng có điện, mua được ti vi, tủ lạnh... Bây giờ người dân nấu cơm bằng nồi cơm điện, mùa hè có quạt mát, mùa đông có đèn sưởi ấm, đời sống đã có nhiều thay đổi. Anh em tôi còn tranh thủ rèn luyện sức khỏe, tập thể dục, thể thao, bởi  trong những ngày vui Tết Bính Thân, xã sẽ tổ chức cho bà con vui xuân tại trụ sở UBND xã với các hoạt động văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc. Các môn thể thao truyền thống sẽ được tổ chức như: Kéo co, ném còn, đẩy gậy, đu quay… Sau khi thi đấu thể thao là chương trình hát giao duyên”... 

Tạm biệt anh San, chúng tôi đến gia đình anh Chảo Cáo Phìn đúng lúc gia đình đang xây chuồng nuôi gia súc. Dừng tay tiếp chuyện, anh Phìn cho biết: “Nhờ có điện, gia đình tôi sắm được ti vi, được xem các chương trình hướng dẫn phát triển kinh tế nên biết phải làm chuồng nuôi nhốt gia súc để bảo vệ chúng trong mùa đông. Đây cũng là cách gia đình tôi thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới”.

Qua chuyến công tác, chúng tôi còn được biết rất nhiều tin vui về thành tích mà người dân Tung Qua đạt được trong năm Ất Mùi. Đó là việc, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, bà con còn giúp nhau trong lúc tắt lửa, tối đèn. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phây, người vừa được giúp đỡ xây nhà mới cho biết, có ngôi nhà mới, gia đình anh thấy rất hạnh phúc và ấm áp, bởi ngôi nhà này được dựng lên bằng tình đoàn kết của bà con trong thôn. Người dân Tung Qua đoàn kết lắm, dù còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần tương thân tương ái của bà con rất cao. Bà con sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, giúp nhau về con giống, ngày công, xây dựng nhà cửa… mà không hề tính toán thiệt hơn. 

Chia tay bản Tối khi những tia nắng vàng đã khuất sau vạt rừng phía xa. Trên đồi cao, những cây đào rừng đang vươn mình trong giá rét, bung những bông hoa phớt hồng và chiếc lá xanh non... tất cả như thể hiện nghị lực vượt qua khó khăn của người dân bản Tối để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. 


  • 21/01/2016 11:21
  • Nguồn bài và ảnh: Tạp chí Điện lực Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1210


Gửi nhận xét