Biểu dương con CBCNVCLĐ đoạt giải Quốc gia, Quốc tế năm học 2015-2016

Chiều 12/8, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ biểu dương 154 con CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn đoạt giải Quốc gia, Quốc tế năm học 2015 - 2016.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc EVN, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía đơn vị đăng cai tổ chức có ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); ông  Phạm Sỹ Hùng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN EVNCPC; ông Phạm Quốc Khánh –Chủ tịch Công đoàn EVNCPC.

Phát biểu khai mạc Lễ biểu dương, ông Khuất Quang Mậu nhấn mạnh: “Năm học 2015-2016, toàn ngành có 154 cháu học sinh cấp THCS và THPT đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và Quốc tế, được Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng. Hôm nay các cháu đứng trên bục danh dự để nhận Thư khen của lãnh đạo Tập đoàn, ngoài niềm vui cho bản thân, thành tích này của các cháu sẽ mang lại niềm tự hào cho gia đình những CBCNV ngành điện đang ngày ngày miệt mài lao động, cống hiến đem lại ánh sáng phục vụ cho sự phát triển của Đất nước. Và chúng tôi tin tưởng rằng, năm học tới các cháu và nhiều cháu nữa sẽ có thêm nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập.”

Tại Lễ tuyên dương, em Phan Lê Thục Hiền, học sinh lớp 11, đoạt giải Ba Quốc gia môn Ngữ văn, đại diện đoàn con CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc xúc động phát biểu: “Là con của cán bộ công nhân ngành điện, nhiều lần, trên đường đi học về, bắt gặp màu áo cam (màu áo đã trở nên quá đỗi thân thương với con) đang miệt mài trên đường dây, trên cột điện dưới trời hè nắng như đổ lửa, trong con lại cháy lên tình yêu vô hạn. Nhiều bữa cơm gia đình vắng chỗ ngồi thân thuộc bởi những sự cố điện bất ngờ. Những ngày đông buốt giá, mưa lạnh dầm dề, bố mẹ vẫn còn tất bật ngoài kia, chưa được trở về mái nhà ấm áp…Nhưng, con biết rằng, bố mẹ luôn ở bên chúng con, nơi ngọn đèn những đêm thức khuya học bài, nơi cánh quạt đưa gió về thổi mát ngày nóng bức, nơi ánh sáng bừng lên cùng tiếng reo vui của phố phường mỗi lần sự cố điện được khắc phục. Trong hành trang đến với những đỉnh cao, có niềm tự hào được nhen lên từ bàn tay bố mẹ - bàn tay của những người thắp lên và giữ mãi nguồn sáng cho cuộc sống này.”

 Ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc EVN và ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Thư khen của EVN cho các cháu đạt giải Quốc tế 

Còn với em Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 12, đoạt giải Nhất Quốc gia môn Toán, đại diện đoàn học sinh Công ty Thủy điện Hòa Bình phát biểu: “Để được đứng tại đây nhận phần thưởng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là niềm vui, niềm vinh hạnh vô bờ bến của mỗi cá nhân chúng con. Nó như là một nguồn cảm hứng, nguồn động viên tuyệt với cho chúng con sau những ngày cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện. Là con, em trong ngành, chúng con sẽ cố gắng học tập và tu dưỡng thật tốt để tạo ra nguồn lực lao động chất lượng cao phục vụ cho ngành, đưa ngành Điện ngày càng phát triển, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa.”

Hay với em Phạm Việt Quang, học sinh lớp 9, đoạt giải Nhất Toán Quốc tế giữa các thành phố lần thứ 37, Đại diện đoàn học sinh con CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Bắc tự hào chia sẻ: “Chúng con sẽ cùng nhau đoàn kết, tích cực tham gia công tác xã hội, tuyên truyền tiết kiệm điện  để góp phần cùng bố mẹ hoàn thành tốt nhiệm vụ đáp ứng đủ điện cho đất nước. Chúng con sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân và trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để mai này có thể thay mặt cho bố, mẹ gánh vác công việc và phát triển ngành Điện thành một ngành luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Góp phần xây dựng Đất nước Việt Nam ta ngày càng hùng mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.”

Tại Lễ biểu dương, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng Giám đốc EVN khẳng định: “Hiếu học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Những tấm gương vượt khó hiếu học, học giỏi, sáng tạo ở bất cứ thời đại nào cũng luôn được cộng đồng xã hội trân trọng, tôn vinh. Trong những năm qua, thành tích học tập của  các cháu là con CBCNV- LĐ EVN đoạt các giải Quốc gia và Quốc tế luôn tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015-2016 đã ghi nhận thành tích vượt trội. Trong 154 cháu tiêu biểu lần này có 135 cháu đoạt giải về văn hóa và 19 cháu đoạt giải ở các bộ môn năng khiếu. Tôi thực sự xúc động khi biết có những cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, hay các cháu còn nhỏ tuổi nhưng đã tự tin tham gia các cuộc thi quốc tế, các cháu ở vùng sâu, vùng xa đã cố gắng và giành được nhiều thành tích cao trong học tập”.

Ông Nguyễn Tấn Lộc nhấn mạnh: “Chúng ta đang sống trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt; khoa học công nghệ phát triển nhanh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn chất lượng trong điều kiện phải nâng cao năng suất lao động hiệu quả đạt được bằng các nước phát triển trong khu vực. Giai đoạn 2016-2020 hết sức thách thức của ngành điện điện, đòi hỏi mỗi chúng ta phải phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của cha ông chúng ta. Rất mong các cháu không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, nâng cao trình độ - một nhân tố quyết định cho sự phát triển ngành Điện lực Việt Nam, cống hiến thật nhiều cho ngành điện góp phần thành công của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước.”


  • 13/08/2016 08:04
  • Nguyễn Phượng
  • 1674