CBCNV ngành Điện chia sẻ về "Ngày của mẹ"

Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 được chọn là "Ngày của Mẹ". Trong ngày lễ ý nghĩa này, CBCNV ngành Điện đã chia sẻ những tâm tư tình cảm về mẹ, về tình mẫu tử thiêng liêng.

Chị Trần Thị Diệu Huyền

Chị Trần Thị Diệu Huyền (Công ty Điện lực Lâm Đồng):

“Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”

Mình ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ - một phụ nữ Huế dịu dàng, đảm đang, chu toàn. Những điều mẹ dạy từ nhỏ, mình luôn ghi nhớ: Phải đặt gia đình lên trên hết, làm gì cũng cần nghĩ đến chồng con. Đến khi mình kết hôn và có con gái nhỏ, thì càng hiểu những vất vả của mẹ và thương mẹ nhiều hơn. Quả thực, nuôi con mới thấu lòng cha mẹ.

Mình luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chăm chút cho gia đình, nấu những bữa cơm ngon như lời mẹ dạy. Tuy vậy, công việc của mình sớm đi tối về, đôi khi cũng rất khó để sắp xếp thời gian. May mắn là có chồng mình luôn sẵn sàng chia sẻ với vợ những công việc không tên trong gia đình. Nhờ vậy mình mới có thể trọn vẹn hoàn thành thiên chức làm mẹ.

Anh Nguyễn Thanh Toàn

 

Anh Nguyễn Thanh Toàn (Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Pleiku):

Không gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử

Tôi nghĩ rằng Ngày của mẹ là ngày có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi và tất cả mọi người. Mẹ đã dành cả cuộc đời nuôi dưỡng, bao bọc, tất cả vì con. Tôi đã nhiều lần rơi nước mắt khi nghe những bài hát về mẹ hay đọc một bài viết của một ai đó viết về mẹ. Dù tôi chưa một lần nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ lắm, nhưng qua những hành động hàng ngày, tôi biết mẹ hiểu rõ tình cảm của mình dành cho mẹ.

Tôi không đặt nặng vấn đề quà tặng vào các ngày lễ bởi “chẳng có món quà nào ý nghĩa hơn sự hiếu thảo, tình yêu thương của con cái dành cho mẹ”.

Chị Lê Thị Hương Cẩm

 

Chị Lê Thị Hương Cẩm (Công ty Điện lực Đăk Lăk):

Mong mẹ luôn mạnh khỏe

Người mẹ nào cũng rất vất vả, hy sinh nhiều cho gia đình. Có lẽ chính bởi vậy mà tình cảm dành cho mẹ luôn sâu đậm. Ngày của mẹ năm nay, tôi dự định dành thời gian để nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng. Tôi chỉ ước mong sức khỏe của mẹ luôn tốt, không ốm đau bệnh tật, sống lâu vui hưởng tuổi già cùng con cháu...

 

Không gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Truyền thống văn hóa Việt luôn tôn vinh, đề cao vai trò của người mẹ trong gia đình. Chính bởi vậy, Ngày của mẹ dù chỉ mới du nhập vào Việt Nam trong một vài năm gần đây, nhưng đã nhanh chóng được đón nhận, hưởng ứng. Nhân Ngày của mẹ, xin trân trọng gửi lời chúc mừng tới những người mẹ, người bà. Chúc các bà, các chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình.


  • 09/05/2014 10:45
  • Minh Hạnh
  • 1133


Gửi nhận xét