Chuyện mặc đồng phục ở cơ quan tôi

Mặc đồng phục công sở có lợi là buổi sáng không mất quá nhiều thời gian lựa chọn quần áo, nhưng đồng phục cũng làm nhiều người yêu thích thời trang cảm thấy bị gò bó…

Ảnh minh họa

Từ hào hứng…

Khi có thông tin cả công ty sẽ mặc đồng phục đi làm, mọi người xôn xao và bàn luận rất sôi nổi xung quanh chủ đề lựa chọn màu sắc và kiểu dáng đồng phục. Đồng phục thời đổi mới không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ  quần xanh đen, áo trắng cứng nhắc như ngày xưa nữa mà đòi hỏi phải mềm mại và cả thời trang nữa! Chính vì thế, kết quả sau những cuộc tranh luận nẩy lửa là sự ra đời bộ đồng phục mới, đáp ứng được yêu cầu thời trang công sở.

Tôi cũng là một thành viên “đấu tranh” tích cực để bảo vệ cho gu thời trang của mình nên khá ưng ý trước bộ đồng phục mới. Lần đầu tiên diện “bộ cánh” đồng phục được là phẳng phiu, đeo thẻ công tác bước vào sảnh cơ quan, tôi rất tự tin và tràn ngập niềm tự hào vì mình là người của công ty. Mỗi buổi sáng, thay vì phải mất thời gian chọn xem hôm nay mặc bộ nào, giờ tôi rất yên tâm vì đã có đồng phục công sở. Chi phí cho việc mua sắm quần áo, phụ kiện cũng giảm đi. Đến cơ quan, nhìn thấy ai cũng mặc đồng phục, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và trang trọng. Bộ đồng phục công sở đã trở thành nét đẹp văn hóa nơi công sở.

Đến nhàm chán…

Là một tín đồ trung thành của thời trang, chỉ một thời gian ngắn sau khi mặc đồng phục, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi ngày nào cũng phải “diện” cùng một kiểu dáng quần áo đó, phải bó mình trong những bộ đồ “hộp”mà ai cũng giống nhau. Tôi có rất nhiều quần áo theo mốt thời trang mà ít có cơ hội “trưng” vì chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần để “xênh xang mũ áo”. Các chị em khác trong cơ quan cũng bắt đầu “nản” đồng phục.

Khổ nhất là lúc buổi trưa đi đám cưới hoặc tụ tập bạn bè, là nơi để thể hiện gu thời trang và khoe váy áo, thì giờ cứ phải đồng phục từ đầu đến chân. Cô bạn cùng phòng đang hẹn hò, nhiều khi mải làm việc, nhà xa, sợ sai hẹn nên không thể trở về thay quần áo khác, đành đến chỗ hẹn với bộ đồ công sở, có vẻ hơi nghiêm túc cho một cuộc hẹn hò lãng mạn.
 
Và… giải pháp

Chúng tôi bắt đầu có giải pháp “đối phó” một cách mềm dẻo là để bộ đồng phục ở văn phòng, sáng mặc quần áo bình thường đi làm rồi đến thay đồng phục ở cơ quan. Kể ra thì cũng hơi lích kích, nhưng đó là giải pháp duy nhất có thể khi phải mặc đồng phục cả tuần theo quy định.

Với riêng tôi, mặc dù đánh giá cao ý nghĩa cũng như vai trò của việc mặc đồng phục nơi công sở nhưng thay vì mặc cả tuần, tôi nghĩ chỉ nên mặc 2 - 3 ngày/tuần và vào những dịp lễ, hay có sự kiện gì quan trọng của cơ quan, những ngày còn lại nên cho anh chị em mặc thoải mái trong khuôn khổ cho phép.

Về màu sắc thì nên giữ một màu duy nhất vì đó là màu đặc trưng, thể hiện bản sắc của đơn vị, của ngành, nhưng mỗi năm nên thay đổi kiểu dáng một lần, tránh nhàm chán và tạo sự hưng phấn khi mặc đồng phục đến công sở.


  • 24/12/2013 10:36
  • Theo Tạp chí Điện lực chuyên đề QL&HN
  • 2241


Gửi nhận xét