Công sở đảo lộn vì… trời rét

Rét đậm kéo dài trong mấy ngày qua khiến dân công sở cũng lao đao vì thời tiết.

Đi làm muộn vì… rét
 
Bận bù đầu với hàng núi công việc cơ quan ngày cuối năm, nhưng gần một tuần nay, ngày nào chị Hương cũng bị phạt vì lí do… tới muộn. Ngày chị đến cơ quan sớm nhất cũng muộn 30 phút, không thì một tiếng so với giờ làm việc quy định. “Cũng chỉ bởi trời rét. Sáng sớm, đánh thức hai đứa con nhỏ dậy đi học, gọi mãi hai đứa trẻ không chịu dậy. Dậy rồi cho con ăn. Rồi tìm quần áo ấm nai nịt gọn gàng. Chưa kể đến việc nhiều hôm đưa cô con gái nhỏ đến lớp mầm non, hai mẹ con co ro chờ ngoài cửa vì… chưa ai đến. Đợi đến lúc đưa con vào lớp thì tới cơ quan cũng muộn”, chị Hương cho biết.

Trời rét, đưa con tới trường nhiều phụ huynh cũng muộn giờ làm tại cơ quan (Ảnh minh họa)

Cả tuần nay, ngày nào mấy đồng nghiệp nữ trong cơ quan chị Hương cũng… rủ nhau cùng đi muộn vì đủ thứ việc gia đình, nhưng khi nghĩ đến việc dậy sớm để làm thì ai cũng ngại trời rét.

Đợt rét kéo dài khiến cô con gái anh Phương bị cảm cúm. Vợ anh phải nghỉ việc công ty để ở nhà chăm con và đưa bé đến bệnh viện. “Điều hòa lớp con bé bị hỏng, trời lạnh nên mấy cháu bị cảm cúm cả. Cô giáo cho nghỉ mấy ngày, không có ai trông con, với lại con bé ốm đau nên phải có người ở nhà chăm sóc. Biết việc công ty bận rộn, nhưng tôi không thể đi làm để con ở nhà một mình được”, chị Lan, vợ anh cho biết.
 
Hàng núi việc quyết toán sổ lương, kiểm kê tài sản cuối năm của công ty chị đều phải nhờ đồng nghiệp làm hộ. "Khó nhất là nhiều việc không thể giao hẳn cho người khác làm, hoặc làm không như ý mình, nên ở nhà trông con mà cứ lo ngay ngáy. Cuối tuần này bản kế hoạch, báo cáo phải nộp mà tôi vẫn chưa làm xong”, chị Lan than thở.
 
Đồng loạt xin nghỉ vì… ở nhà trông con
 
Công ty chị Hoa đang ngập đầu trong núi công việc cuối năm, phải làm thêm giờ thì đồng nghiệp bỗng đồng loạt xin nghỉ. “Thời tiết giá rét tác động rõ nhất lên người già và trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh khi thấy nhiệt độ xuống thấp đã chủ động cho con nghỉ học. Nhưng việc trẻ mẫu giáo nghỉ học là bài toán khó với những gia đình không có người trông trẻ, khi đó hoặc vợ hoặc chồng phải xin nghỉ việc để trông con. Nhiều đồng nghiệp cùng cơ quan có con học ở trường mầm non đều phải đồng loạt xin nghỉ ở nhà trông con. Khiến công việc tại cơ quan cứ rối tung hết cả”, chị mệt mỏi cho biết.
 
Tranh thủ thời gian tại cơ quan, nhiều chị em cũng trốn việc đi sắm quần áo, đồ chống rét. “Sáng nay, đến cơ quan điểm danh xong là mấy chị em rủ nhau đi sắm quạt sưởi và quần áo ấm. Nếu đi sắm một mình thì buồn, nhiều khi băn khoăn về sản phẩm cũng không biết hỏi ý kiến ai. Đông đông một chút đi mới vui”, chị Quỳnh (Đống Đa) nói.

Thời tiết rét đậm kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nhịp sống thường nhật tại công sở cũng bị đảo lộn. Vừa làm tròn bổn phận với gia đình, lại hoàn thành việc cơ quan, chị em công sở phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là khi dự báo thời tiết sẽ tiếp tục lạnh hơn trong những ngày tới.


  • 19/12/2014 09:07
  • Nguồn bài và ảnh: afamily.vn
  • 1381


Gửi nhận xét