"Gái cơ quan": Tại sao không?

"Gái cơ quan" là một trong những “đối tượng” mà cánh đàn ông chọn vợ xưa nay vẫn rỉ tai nhau phải… đặc biệt tránh. Có người lý giải, lấy vợ đã như “gông đeo cổ”, vợ cùng cơ quan nữa thì không hiểu “cái gông” còn to tới mức nào. Người thì bảo, vợ chồng tối ngày kè kè bên nhau, chán chết. Ấy vậy mà ở Công ty Điện lực Gia Lâm nơi tôi đang công tác, chỉ nhẩm sơ sơ đã có hơn 20 “cặp kè kè” như thế. Liệu, “gái cơ quan” có thực sự “đáng sợ” không?

Anh Nguyễn Thọ Nam cho rằng vợ chồng cùng cơ quan nên tình cảm gia đình càng bền chặt hơn - Ảnh nhân vật cung cấp

Nghe tôi hỏi, anh Phùng Việt Thắng (nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Gia Lâm) phá lên cười. Cách đây mấy năm, anh cũng “cứng đầu”, bỏ qua lời cảnh báo của mấy cậu bạn về việc “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” để quyết tâm theo đuổi Hương (là đồng nghiệp cùng phòng).

Sau khi kết hôn, hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau đến cơ quan, buổi trưa cùng ăn, chiều lại cùng tan sở. Cũng không ít người nhìn vào mà nghĩ rằng cuộc sống của anh thật là… ngột ngạt. Nhưng “nhân vật chính” lại không cảm thấy như vậy. Anh Thắng chia sẻ, anh cảm thấy may mắn khi lấy được vợ làm cùng phòng, lại còn rất hiểu chồng. Hương luôn chủ động dành cho anh “khoảng trời riêng” để giao lưu bạn bè. Cộng thêm tính nết nhẹ nhàng của Hương nên “vợ chồng tôi ít khi cãi nhau lắm, có chăng chỉ giận dỗi dăm câu là lại nhìn nhau cười xòa”.

“Chúng tôi thường chia sẻ công việc chuyên môn để cùng nhau làm tốt nhiệm vụ được giao. Ở công sở, 2 vợ chồng quán triệt là không mang việc gia đình đến cơ quan” – anh Thắng cho biết.

Anh Nguyễn Thành Trung, làm việc tại Phòng Điều độ - Vận hành cho rằng, những người có quan niệm không hay về “gái cơ quan” mới là kẻ… không đàng hoàng. Theo anh, đó là tâm lý của những người ham chơi, thích la cà, yêu bản thân hơn gia đình nên mới sợ bị “kìm kẹp” cả về thời gian lẫn tài chính.

Không giống cặp anh Thắng - chị Hương, vợ chồng anh Trung cùng làm tại trụ sở Công ty Điện lực Gia Lâm nhưng khác phòng. Anh Trung cười vui: “Cùng chỗ làm nên vợ chồng đi chung xe, còn tiết kiệm được một khoản chi phí. Nói chung, mình thấy lấy vợ cùng cơ quan có rất nhiều cái lợi!”.

Ở Công ty, anh Trung lĩnh lương tháng, các khoản phụ cấp như thế nào chị đều biết rõ, nhưng không bao giờ phải "yêu cầu" chồng “đóng tiền” bởi vì “đó là trách nhiệm của người đàn ông trụ cột trong gia đình” – anh Trung chia sẻ. Đặc biệt là từ khi có con, chứng kiến vợ vất vả xoay xở với con cái, anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn để phụ giúp chị chăm sóc tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng.

Đối với anh Nguyễn Thọ Nam, Đội Quản lý điện 8, trước đây, vợ chồng anh làm cùng phòng, thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc rồi yêu nhau lúc nào không hay. Cũng vì cùng cơ quan nên họ có nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò hơn các cặp đôi khác. “Lấy vợ làm cùng ngành, cùng Công ty nên vợ rất hiểu và thông cảm với đặc thù công việc thường xuyên đi sớm, về muộn, trực ca đêm của tôi” – anh Nam cho biết. Anh bảo, có nhiều lần đi làm về muộn, thấy vợ vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bên mâm cơm mà thương vợ vô cùng. Chính bởi sự đồng cảm ấy mà tình cảm vợ chồng bền chặt hơn.

Như thế, lấy vợ cùng cơ quan thì có gì phải "lăn tăn"?


  • 23/09/2014 08:13
  • Anh Tuấn
  • 2059


Gửi nhận xét