Đầu quân cho sếp nữ - Tại sao không?

Hồi mới vào công ty, anh Dương cũng bị ám ảnh bởi việc "đầu quân cho sếp nữ". Nhưng rồi, chỉ sau nửa năm tiếp xúc, chứng kiến cách giải quyết công việc của sếp, anh hiểu rằng phụ nữ tuy là phái yếu nhưng khi đương đầu với thử thách khó khăn cũng chẳng kém gì cánh mày râu.

 

Hình minh họa

Điều khiến Dương ấn tượng nhất về sếp nữ là dịp 3/8 năm ngoái, tất cả các nhân viên trong bộ phận kinh doanh và marketing đang say sưa làm việc thì có tiếng gõ cửa. Rồi, giám đốc bước vào cùng với một túi to chứa đầy những hộp quà nhỏ gói rất khéo. Bà trịnh trọng tuyên bố: "Hôm nay (3/8 - ngày của anh em) - thay mặt cánh chị em xin tặng mỗi chàng một gói quà. Chúc anh em mãi là chỗ dựa vững chắc cho chị em trong công ty".

Suốt 3 năm làm việc tại đây, anh Dương chưa bao giờ nghe thấy sếp quát nạt cấp dưới hay có thái độ khó chịu với nhân viên. Thậm chí, có lần, sếp gọi điện cho anh nhờ thay cái bóng điện vừa cháy trong phòng. Mải làm việc nên đến tận 5h chiều anh mới chợt nhớ ra. Chạy sang, thì thấy sếp đang đứng trên bàn tự thay lấy.

Mạnh mẽ song không kém phần tinh tế, nên dù không hơn tuổi các nhân viên của mình, nhưng sếp đã hoàn toàn thu phục được lòng tin tưởng, quý trọng nơi anh.

Anh Hà - phó giám đốc một công ty phân phối điện thoại di động ở Hà Nội cũng dành sự kính trọng đặc biệt khi nhắc tới nữ giám đốc đáng tuổi cô của mình. "Tôi đã làm việc ở nhiều công ty, nhưng chưa thấy ở đâu có môi trường tốt như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi làm quân sếp nữ", anh nói.

Điều khiến Hà nể phục là sự giản dị và rất đời thường của "sếp bà". Không có phòng làm việc riêng, một ngày của sếp bao giờ cũng tất bật hết ở phòng chăm sóc khách hàng lại đến bộ phận kinh doanh. Buổi trưa, thay vì đi ăn với nhóm lãnh đạo trong công ty, sếp lại "vui" cùng với các nhân viên khi thì bộ phận bán hàng, lúc thì phòng marketing, thậm chí là cả chị lao công, anh bảo vệ. "Hỏi thì bà chỉ nói là có như vậy mới nắm được hết tâm tư nguyện vọng của anh em", Hà kể.

Chưa hết, nhân ngày thành lập công ty, thay vì đến nhà hàng sang trọng, sếp lại mời các anh em trong công ty về nhà mình, tự tay nấu nướng. "Nhìn sếp tất bật với nồi niêu, xoong chảo, ít ai nghĩ rằng đó là bà chủ doanh nghiệp có doanh thu lên đến vài chục tỷ đồng một tháng", Hà nói.  

Còn anh Minh - nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội nhận xét về nữ giám đốc của mình bằng câu: "Càng tiếp xúc với sếp tôi càng hiểu câu nói phụ nữ đẹp thì đầu óc rỗng tuếch là sai lầm". Anh cho hay hồi mới vào công ty, một số anh em trong phòng kinh doanh không mấy thiện cảm với nữ giám đốc phụ trách. Bởi lẽ xét về độ tuổi, sếp quá trẻ (sinh năm 1976), chưa kể cách ăn mặc và trang điểm lúc nào cũng như diễn viên điện ảnh. "Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao bà ấy lại có nhiều thời gian để "bài trí" kỹ càng như vậy mà vẫn đảm bảo được công việc?", anh Minh thắc mắc.

Tất nhiên, cũng không phải đấng mày râu nào cũng công tâm nhìn nhận được những điểm mạnh của sếp nữ trong công ty như anh Dương, anh Hà hay anh Minh, lời bình phẩm tiêu cực về sếp nữ không phải là không có.


  • 02/07/2014 03:02
  • Tổng hợp theo Vnexpress
  • 1672


Gửi nhận xét