Dòng điện mùa xuân

Xuân Ất Mùi 2015, nhân dân thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh hết sức vui mừng, phấn khởi khi có nguồn điện lưới quốc gia sau gần 30 năm sinh sống, lập nghiệp nơi đây. Điện sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới.

Sinh sống lập nghiệp ở thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh từ những năm 1987, gia đình ông Lê Hồng Thanh gặp vô vàn khó khăn, điều kiện làm ăn kinh tế đã khó, đường sá, đặc biệt là nguồn điện sinh hoạt, phục vụ sản xuất lại càng khó khăn gấp bội. Chung kinh phí với một số hộ dân trong thôn để kéo nhờ đường điện hạ thế sinh hoạt, nhưng nguồn điện này lúc có, lúc không, nấu cơm thì không được, ánh sáng sinh hoạt thì mờ ảo, muốn tưới nước cho cây trồng thì phải đợi đến khoảng 2 giờ sáng mới sử dụng được.

Ngày 11/2/2015 (ngày 23 Tết), thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh đã được đóng điện - Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng online

Thế nhưng những khó khăn đó giờ đã chỉ còn trong quá khứ. Được sự đầu tư của Công ty Điện lực Lâm Đồng với kinh phí gần 1 tỷ đồng, Điện lực Đạ Tẻh đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng đường dây trung và hạ thế cho thôn 11, xã Đạ Kho.

Ông Lê Hồng Thanh chia sẻ: Sống trong ánh điện chập chờn 30 năm nay, vì thế bà con trong thôn ai cũng vui mừng khi nghe tin thôn sẽ có điện trong Tết Ất Mùi này. Vì thế, khi được phát động hiến đất, cây trồng để chôn cột điện và tạo hành lang an toàn đường điện thì hộ nào cũng xung phong hưởng ứng. Nhờ vậy, việc thi công đường điện rất thuận lợi và nhanh chóng.

Bà Lê Thị Lợi (75 tuổi) tâm sự: Tết năm nay là cái Tết có điện đầu tiên trong cuộc đời tôi và nhiều người dân khác trong thôn. Chúng tôi được thoải mái thưởng thức những chương trình đón Tết từ mọi miền của Tổ quốc qua tivi.

Thôn 11 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh

- Thành lập năm 1987, hiện có gần 70 hộ, với trên 200 nhân khẩu.

- Hầu hết bà con sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp. 

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân của việc không có điện sinh hoạt phục vụ cho bà con ở thôn từ trước đến nay là người dân sinh sống rải rác, địa bàn bị cô lập bởi sông Đạ Quay, điều kiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn và là thôn vùng sâu vùng xa của xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết: Trong thôn chỉ có gia đình tôi bán quán tạp hóa. Trước đây, quán nhà tôi chỉ bán bánh kẹo, nước giải khát và các nhu yếu phẩm là chính. Nhưng, từ khi có điện, tôi mua thêm quạt, nồi cơm điện, dây điện, bóng đèn… để phục vụ cho nhu cầu người dân trong thôn.

Cháu Nguyễn Văn Kiên (học sinh lớp 7) phấn khởi nói: Chỉ mấy ngày trước, cháu còn phải học bài dưới ánh đèn dầu, nhìn không rõ mặt chữ, nhưng giờ đã được học bài bằng ánh điện sáng trưng. Còn Tết năm nay, dù cháu không được bố mẹ mua áo quần mới, nhưng cháu lại rất vui vì được xem các chương trình Tết qua tivi màu mà bố mẹ vừa mới mua. 

Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, cho biết: “Với sự nỗ lực, quyết tâm cao từ phía Công ty Điện lực Lâm Đồng và chính quyền địa phương, việc kéo điện cho thôn 11 đã được hoàn thành đúng hẹn với người dân. Công trình này có tổng kinh phí đầu tư gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng đầu tư gần 800 triệu đồng để kéo đường dây trung thế (dài hơn 4,6 km) và lắp đặt 4 trạm biến áp (công suất 25 kVA/ trạm). Còn đường dây hạ thế có chiều dài hơn 4 km, kinh phí hơn 600 triệu đồng được huyện Đạ Tẻh đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương”. 

Có được sự đầu tư về nguồn điện không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, vật chất mà còn góp phần quan trọng cho con em nhân dân trong thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh được học tập tốt hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao cuộc sống, xây dựng gia đình, địa phương ngày một phát triển. Đặc biệt, có được nguồn điện lưới quốc gia cũng là điều kiện thuận lợi để xã Đạ Kho nói riêng, huyện Đạ Tẻh nói chung hoàn thành việc xây dựng chương trình nông thôn mới ở địa phương.

Như vậy sau 30 năm, điện đã về với xã Đạ Kho. Dòng điện sẽ thắp sáng những ước mơ và thổi bùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai phía trước.


  • 27/02/2015 02:21
  • Hồ Ngọc Thiên Phương
  • 1026


Gửi nhận xét