Đoàn thanh niên PC Quảng Nam: Mang Tết sớm đến với đồng bào vùng cao

Cùng đồng hành trên chuyến xe chở đoàn công tác vượt hơn 100 km đường trường về với mảnh đất anh hùng Phước Sơn, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với Trung tâm văn hóa huyện Phước Sơn tổ chức.

Trên đường vào thị trấn Khâm Đức, đi qua Trung tâm văn hóa – nơi tối nay sẽ diễn ra đêm văn nghệ giao lưu, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, từ bàn ghế đến âm thanh, ánh sáng và phông màn… Các “diễn viên” địa phương còn tranh thủ đến sớm, luyện tập lại từng bài hát, điệu múa.

Điều khiến tôi khá bất ngờ là sự phát triển mạnh mẽ của thị trấn Khâm Đức. Từ đường sá, nhà cửa đến điện đài, trường trạm… đều được đầu tư khang trang. Đến nay điện cơ bản đã có mặt tại các xã, trừ xã Phước Lộc đang có dự án ADB mở rộng cấp điện đến trung tâm xã. Riêng khu vực thị trấn, đời sống người dân rất khá giả, nhiều nhà dùng điều hòa, tủ lạnh, tivi... Để tiếp tục nâng cao chất lượng điện phục vụ người dân, PC Quảng Nam đang có chủ trương đầu tư dự án ADB mở rộng để xử lý các vị trí đường dây mất an toàn trong ngõ hẻm thị trấn Khâm Đức.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho các hộ nghèo.

Bữa cơm tối diễn ra thật nhanh, chúng tôi, không ai bảo ai, tự chuẩn bị cho phần việc được phân công. Mặc dù 19h chương trình mới bắt đầu, nhưng người dân trên địa bàn đã không quản ngại đường xa đến từ sớm, chật kín cả sân nhà văn hóa huyện. Đến dự đêm văn nghệ có đồng chí Bí thư Huyện ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng đại diện khách mời – Điện lực Đăk Gleik (Công ty Điện lực Kon Tum) và các điện lực miền núi trực thuộc PC Quảng Nam.

Chương trình văn nghệ được mở màn với tiết mục tam ca đến từ Công ty Điện lực Quảng Nam đã được người xem đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, tiếng kèn Saxophone đến từ vị khách mời Điện lực Đăk Glei (Công ty Điện lực Kon Tum) đã mang đến một không khí trầm ấm, lắng đọng. Tiếng vỗ tay của đông đảo khán giả đến từ các thôn và các xã trong huyện vang cả một góc trời.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam đã tặng 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tuy món quà không lớn nhưng đây là hoạt động đầu tiên Công ty tham gia phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, một hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” từ đây sẽ trở thành hoạt động truyền thống thường niên do một đơn vị điện lực miền núi trực thuộc PC Quảng Nam luân phiên đăng cai.

Ông Nguyễn Bê – Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Chương trình tặng quà Tết và tổ chức giao lưu văn nghệ hôm nay chính là thể hiện một phần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội của Công ty. Nhân dịp năm mới, thay mặt CBCNV Công ty Điện lực Quảng Nam, ông đã gửi lời chúc mừng năm mới và sức khỏe đến bà con trên địa bàn.

Ông Phạm Thế Quyền - Bí thư Huyện ủy Phước Sơn xúc động cho rằng đây không chỉ là một hoạt động tương trợ xã hội đơn thuần mà là việc làm có tính nhân văn, một chương trình gắn kết giữa ngành Điện với địa phương, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Đêm đã khuya, trời lạnh nhưng không gian nơi đây thật ấm áp bởi lời ca, tiếng hát, bởi tình người chan chứa yêu thương.


  • 04/02/2015 02:04
  • Bài và ảnh: Hoàng Phương
  • 956


Gửi nhận xét