Hành động đẹp của công nhân Nguyễn Xuân Tuyến

“Nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất” là việc làm tử tế, là nghĩa cử cao đẹp, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Mới đây, anh Nguyễn Xuân Tuyến, công nhân Đội Sản xuất – Điện lực Phú Vang, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) đã có một hành động ý nghĩa như vậy.

Anh Nguyễn Xuân Tuyến trả lại tài sản đánh mất cho chị Trần Thị Nhung.

Sáng ngày 26/09/2020, trên đường cùng đồng nghiệp đi kiểm tra xử lý tồn tại sau bão số 5 tại Trạm biến áp Ngô Đồng (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang Ngô Đồng – Thuận An – Phú Vang), anh Tuyến đã nhặt được một số tiền mặt và vàng có tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng. 

Sau khi phát hiện, với suy đoán người đánh rơi tài sản có thể sẽ quay lại tìm, anh Tuyến đã đứng tại vị trí đã nhặt được tài sản trên để chờ đợi đồng thời nhờ đồng nghiệp trình báo cơ quan công an gần nhất.

Khoảng 30 phút sau, anh gặp được chị Trần Thị Nhung trú tại Hải Tiến, Thuận An, Phú Vang đang đi tìm lại số tài sản bị mất. Qua xác minh, chị Nhung chính là người đã đánh rơi số vàng và tiền trên, anh Tuyến đã trao lại tài sản trong niềm vui vỡ òa của chị Nhung.

Được biết, tài sản trên là công sức làm lụng vất vả mới tiết kiệm được không may bị rơi, chị Nhung đã tìm kiếm khắp nơi, khi đến đoạn đường này thì gặp anh Tuyến đang đứng đợi mình, chị rất cảm động và biết ơn.

Nhận lại được số tiền, chị Nhung rất vui mừng và không giấu được sự xúc động: “Tôi nghĩ mình đã mất số tiền này, do đã đi quá nhiều địa điểm và giải quyết nhiều công việc khác nhau. Tôi thực sự xúc động, bất ngờ và cảm động khi nhận lại được số tiền đánh rơi".

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Tuyến đã có nghĩa cử cao đẹp, có lòng trung thực, phẩm chất đạo đức tốt" - Chị Nhung chia sẻ.

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất, đặc biệt khi khách hàng quên tài sản tại các Phòng Giao dịch của các Điện lực đều được gửi trả lại trân trọng.  

Nói về việc làm của mình, anh Tuyến cho biết: “Có lẽ ai ở vào trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy, khi nhặt được số tài sản, tôi nghĩ ngay đến việc phải tìm người đánh rơi để trả lại. Đây cũng là nét đẹp văn hóa ngành Điện mà chúng tôi được lãnh đạo Điện lực thường xuyên nhắc nhở mỗi khi giao tiếp ứng xử với khách hàng cũng như người dân”.

Được biết, trong các hoạt động thường ngày trong đơn vị, đặc biệt trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 vừa qua, anh Nguyễn Xuân Tuyến cũng là một công nhân luôn năng nổ, nhiệt tình, cùng anh em Điện lực Phú Vang nói riêng và Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế nói chung làm việc không quản ngày đêm để sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho người dân.

Bên cạnh đó, với vai trò là đoàn viên thanh niên Chi đoàn Điện lực Phú Vang, anh luôn tích cực tham gia sửa chữa điện cho các hộ nghèo, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội từ thiện, ngày Chủ nhật xanh… của đơn vị.

Hành động đẹp của anh Nguyễn Xuân Tuyến làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa, qua đó đưa hình ảnh CBCNV ngành Điện ngày đẹp hơn, gần gũi hơn trong cộng đồng - xã hội.


  • 22/10/2020 01:52
  • Di Linh - Diệu Huyền
  • 692