Hạnh phúc thật giản dị

Đó là quan niệm của kỹ sư Nguyễn Minh Hiếu - Tổ phó Tổ rơ-le, thuộc Đội Thí nghiệm điện, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3). Anh vừa vinh dự đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi năm 2011” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Anh Nguyễn Minh Hiếu

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh năm 2002, Nguyễn Minh Hiếu “gia nhập” PTC3. Sau 4 năm làm kĩ thuật viên Tổ thí nghiệm rơ le, anh được “mệnh danh” là con người của công việc,  được tín nhiệm làm chủ nhiệm một công trình. Đó là một kỷ niệm sâu sắc mà Nguyễn Minh Hiếu còn nhớ mãi bởi “nhờ trải nghiệm đó mà tay nghề của mình vững vàng hơn và Ban lãnh đạo cũng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn”. Thời điểm ấy, anh và các đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ đưa vào vận hành 2 ngăn xuất tuyến 110 kV của Trạm 110 kV Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Anh vui vẻ kể lại: “Từ trước mình chỉ theo phụ giúp thôi, bây giờ thành “đầu tàu” nên lo dữ lắm”. Hằng ngày, anh phải tự tay kiểm tra mọi công đoạn từ thiết kế kỹ thuật đến thiết bị, vật tư, phân công các nhóm công tác, kiểm tra khối lượng công việc các nhóm làm được trong ngày,… để đảm bảo công trình đóng điện đúng tiến độ. Khi đồng nghiệp đã về nghỉ hết, anh vẫn một mình ở lại Trạm để tiếp tục kiểm tra và chuẩn bị kế hoạch công việc cho ngày mai. Vì tiến độ thực hiện chỉ gói gọn trong 6 ngày, nên Hiếu hầu như không dám… ngủ. Anh nhớ lại: “2 ngày cuối cùng trước khi đóng điện, mình đều thức trắng đêm và sau “vụ” đó sụt luôn 4 kg”.

 

Trong công tác, kỹ sư Nguyễn Minh Hiếu luôn có những đề xuất, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất. Đơn cử, năm 2009, anh đưa ra sáng kiến “Cải tạo mạch đóng lặp lại đường dây 500 kV Pleiku-Phú Lâm” giúp duy trì khả năng vận hành liên tục, ổn định của lưới điện 500 kV Bắc - Nam, được PTC3 đánh giá cao. Trong quá trình vận hành, đường dây trên không hay gặp các sự cố thoáng qua như bị sét đánh. Khi đó, pha đường dây có sự cố phải được cô lập để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Mạch đóng lặp lại là để hệ thống tự động đóng điện lại pha đường dây bị sự cố khi sự cố thoáng qua vừa hết để nhanh chóng khôi phục cấu hình của hệ thống điện.

 

Không chỉ xuất sắc trong chuyên môn, Nguyễn Minh Hiếu còn đảm đương vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Đội Thí nghiệm điện, thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Truyền tải điện 3. Anh luôn đi đầu và hưởng ứng tích cực các phong trào văn nghệ, thể thao, các hoạt động đoàn thể do Công ty Truyền tải điện 3 và Công đoàn tổ chức. Đội bóng chuyền PTC3 mà anh tham gia từng vô địch toàn Tập đoàn, bản thân anh đã 3 lần là vận động viên xuất sắc nhất Công ty, vô địch môn bóng bàn Đội Thí nghiệm điện,… Với chiều cao 1,9 m và năng khiếu nổi bật của mình, tuyển thủ Nguyễn Minh Hiếu vẫn thường được Đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa  “đánh” công văn đến Công ty “mượn” đi thi đấu và họ đã được thăng hạng đội mạnh năm 2007.

 

Trong những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi sau giờ làm việc, Nguyễn Minh Hiếu dành hết thời gian để chơi đùa cùng các con. Anh tự hào kể về “tổ ấm” của mình: Cậu cả “Heo vàng” 4 tuổi và cô em gái “Trâu vàng” vừa mới lên 2 đều cao và “quậy”… hệt như bố! Do tính chất công việc, anh thường đi công tác liên miên. Cùng là “dân” ngành Điện, nên vợ rất hiểu và thông cảm cho anh. Với Nguyễn Minh Hiếu, hạnh phúc thật giản dị: Chẳng còn gì hơn thế!


  • 25/05/2011 07:17
  • Hoàng Tuyết
  • 2422


Gửi nhận xét