Kỷ niệm về anh Văn Thuận

Làm việc cùng một lĩnh vực, lại chung một biển, một trời của thành phố Quy Nhơn, tôi có điều kiện hiểu về anh nhiều hơn qua bạn bè, đồng nghiệp và nhất là thực tế từ những việc anh đã làm trong những năm công tác. Tôi không hình dung được là anh đã "phân thân" như thế nào để đảm bảo được nhiệm vụ tại cơ quan với các nghiệp vụ thanh tra, pháp chế, quân sự, thi đua tuyên truyền, chủ tịch công đoàn bộ phận, lại đồng thời là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phóng viên thường trú tại miền Trung -Tây Nguyên, Phó chi hội trưởng Chi hội Luật gia Thanh tra TP Quy Nhơn…

Vậy mà anh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong 39 năm công tác, nhất là trong khoảng thời gian 22 năm gắn bó với ngành Điện như một duyên phận của cuộc đời. Trời đất có 4 mùa, tứ hướng và xoay chuyển quanh một quỹ đạo đã định sẵn. Việc nghỉ hưu của anh cũng không nằm ngoài "quỹ đạo" lạnh lùng ấy. Vậy mà khi biết tin ngày 1/4/2015 anh chính thức nghỉ hưu theo chế độ, trong lòng tôi vẫn thấy xúc động nghẹn ngào, miên man bao cảm xúc...

Kỷ niệm chuyến hành hương về nguồn do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức năm 2014

Tôi nhớ anh từng ví von hóm hỉnh: “Viết đối với anh là một niềm đam mê không thể thiếu, như áo như cơm, như vợ như chồng”. Dù rất bận rộn với công tác chuyên môn nhưng sau 22 năm công tác trong ngành Điện, riêng trong lĩnh vực báo chí truyền thông anh đã đạt những thành quả đáng trân trọng. Tác giả Tướng Văn Thuận, bút danh Văn Thuận, Hoàng Uyên… rồi Tư Ngớ luôn có mặt đều đặn trên các trang tạp chí, website của ngành, đưa tin phản ánh kịp thời những hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Định nơi anh công tác nói riêng, ngành Điện nói chung trên các trang báo trung ương, báo địa phương Bình Định đến với bạn đọc.

Anh viết một cách đam mê và "săn tìm" 38 giải thưởng từ các cuộc thi được phát động trong và ngoài ngành Điện; trong đó có những giải cao toàn quốc về “Năng lượng xanh” của VnExpress và Schneider tổ chức. Anh có nhiều các giải thưởng báo chí từ Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

5 ấn phẩm bút ký anh xuất bản từ năm 2002 trở thành “của để dành” quý giá: Điện và tình, Điện cho đời, Điện cho cả mai sau, Điện & mãi mãi, Điện giao mùa, với gần 400 bài viết rất… Văn Thuận. Giá trị ở chỗ, cây bút của anh luôn hướng về người lao động, cổ vũ chia sẻ những cam go vất vả với những người công nhân áo cam ngày đêm miệt mài nơi công trường xây dựng, gìn giữ dòng điện quê hương; ca ngợi nếp sống văn hóa của người thợ điện Việt Nam từ những tấm gương người tốt - việc tốt.

Cái tâm, cái tình còn đọng lại trên từng trang viết về những người đồng nghiệp có hoàn cảnh không may, ốm đau hoạn nạn, khơi dậy lòng nhân ái, sự ủng hộ sẻ chia từ CBCNV trong ngành Điện, bạn đọc gần xa. Thông qua những bài viết của anh, đã có hơn 10 trường hợp nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả về tinh thần và vật chất từ những tấm lòng nhân ái.

Không dừng lại ở đó, năm nào cũng vậy, cả năm anh quan tâm theo dõi, tích lũy, cập nhật tất cả các tin tức, sự kiện lớn của ngành Điện, để rồi cuối năm trình làng 1 bài Táo quân trên Số Xuân Tạp chí Điện lực. “Táo điện chầu trời” với thể loại văn vần, ngữ điệu hồ hởi, hài hước có duyên nhưng nội dung sâu lắng luôn được bạn đọc hân hoan đón nhận. Đã 20 năm đều đặn trôi qua, anh được nhiều người biết đến là "Ông Táo điện". Đó không chỉ thể hiện sự tâm huyết với nghề mà còn khẳng định trình độ “sắc sảo, lão luyện” của một cây bút có cả tâm và tầm trong ngành Điện.

Anh thường mượn ý danh nhân: “Giọt nước có tác dụng tưới ướt, nhưng nếu giọt nước chảy vào sông, biển sẽ góp phần làm nên sóng lớn” để nhắc nhở mỗi khi thấy tôi lơ là viết lách hoặc kịp thời “uốn nét bút em nghiêng”… Văn Thuận là thế, nhẹ nhàng và thâm trầm khuyên bảo, nhiệt tình truyền kinh nghiệm cho các cây bút "đàn em".

Cho dù cuộc đời đã “giao mùa” rẽ sang bước ngoặt mới, nhưng với tôi, anh luôn là một người anh thân thương hiền hòa, người đồng nghiệp tin yêu. Tin rằng dù "trời đất có đổi thay", anh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với đội ngũ làm công tác truyền thông ngành Điện.

                                                                                                        (Thân tặng anh Tướng Văn Thuận - Công ty Điện lực Bình Định.)


  • 26/03/2015 03:15
  • Bài và ảnh: Tầm Xuân
  • 1206


Gửi nhận xét