Cụ bà đồng ý.
Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ, cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem: "7 giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé".
6 giờ 45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa huýt sáo, vừa đến chân cầu chờ cụ bà.
7h, rồi 7h45, kim đồng hồ lên đến 8h....8h30....9h, hết kiên nhẫn nổi, vì lúc này sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát: "Sao bà không ra?".
Cụ bà ngồi ủ rũ, thút thít: "Mẹ không cho em đi".