Ngày Thơ Việt Nam 2013 - Tuổi trẻ với Tổ quốc

Sáng 24/2/2013, Ngày Thơ Việt Nam 2013 đã được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Có 21 câu lạc bộ thơ trong cả nước tham gia với khoảng 3 ngàn người tới dự.

Bài thơ “Nam Quốc Sơn hà” của Lý Thường Kiệt được giới thiệu trang trọng mở màn Ngày Thơ

Ngày Thơ Việt Nam năm nay có nhiều nét mới, phong phú, đa dạng, ấn tượng, đặc biệt có đông đảo lớp trẻ tham dự. Mở màn chương trình, bài thơ thần “Nam Quốc Sơn hà” của Lý Thường Kiệt vang lên hào sảng khiến không gian của Ngày thơ như lắng đọng và trong lòng mỗi khách thơ tràn ngập lòng tự hào về đất nước non sông Việt Nam.

Tại “Sân thơ truyền thống”, có sự tham gia của sinh viên Học viện Cảnh sát, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Đại Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội… với các màn múa hát được dàn dựng trên ý tưởng từ những tác phẩm thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nhà thơ Hoàng Trần Cương, Đỗ Bạch Mai, Trần Quang Đạo, Nguyễn Việt Chiến và nhà thơ người Mỹ Bruce Weight đã chia sẻ tâm tư tình cảm qua những áng thơ về cuộc sống hòa bình, về khát vọng độc lập tự do, chủ quyền đất nước...

"Sân thơ trẻ" với chủ đề “Tuổi trẻ với Tổ quốc”, không chỉ có sự tham gia của các nhà thơ trẻ, mà còn có nhiều “tiếng thơ” của sinh viên các trường đại học. Phần trình diễn đặc sắc của 9 nhà thơ trẻ trên nền piano của Nguyễn Đức Trường và violon của Đoàn Phương Thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ấn tượng trong Ngày Thơ Việt Nam là màn thả 50 câu thơ hay bằng những trái bóng bay lớn, màu hồng, thể hiện khát vọng vươn lên hướng tới tương lai tươi sáng.


  • 25/02/2013 03:01
  • Phương Đông
  • 1335


Gửi nhận xét