Nhịp cầu nối bờ yêu thương

Anh lại cùng em qua cầu Bến Thủy Qua Sông Lam, có Hồng Lĩnh đợi chờ

Cầu Bến Thủy về đêm. Ảnh minh họa

Nhịp cầu mới vừa nối lại hai bờ
Đón xuân mới, vui như ngày trẩy hội
Xuân đã về, lòng ta vui phơi phới 
Hương hoa xuân, rộn rã tiếng chim ca
Điện sáng bừng lên - Đẹp lắm quê ta
Cầu Bến Thủy 2 , mở thêm đường mới !
Nghệ - Tĩnh mình ơi!
Mùa xuân đổi mới 
Với những niềm vui thêm bến, nối bờ
Để xuân về, đẹp tựa những ý thơ 
Anh và  em, ta bên nhau mãi mãi!...
Anh thợ Cầu, em thợ Điện làng ta
Mang niềm vui đến khắp mọi nhà
Nối nhịp yêu thương, làm đẹp giầu quê  mẹ
Bằng những nhịp cầu, bằng dòng điện sáng quê ta! 


  • 19/03/2016 11:01
  • Nguồn: Tạp chí Điện lực - Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 1461


Gửi nhận xét