"Nối điện" thâu đêm

Đà Nẵng, 17 giờ 46 phút, ngày 28/10/2020. Sau gần cả ngày cơn bão số 9 (tên quốc tế là Malave) hoành hành khắp các tỉnh ven biển miền Trung, tôi nhận cuộc gọi: "Anh ra đường Trương Chí Cương nhanh đi, hàng trăm người dân và công nhân Điện lực đang tập trung ở đó!" Chụp vội máy ảnh và điện thoại di động, tôi lao ra khỏi nhà...

Quá hãi hùng! Một vài người dân đội mũ bảo hiểm ra đường tìm nhặt những tấm tôn méo mó, kéo đi ken két khi gió vẫn rít lên đều đặn. Đường ven sông Cẩm Lệ Nguyễn Xuân Oánh không có lối đi, cây đổ rạp xếp lớp dài hàng trăm mét. Tiếng cưa máy xoèn xoẹt, xoèn xoẹt ăn vào các thớ gỗ, dội vào tai nghe thật não ruột và xót xa. 

Tôi đi trên cầu Cẩm Lệ, xung quanh gần như tối om, chỉ lác đác một vài cụm dân cư ở phía Nam thành phố sáng đèn. Dõi mắt lên hướng cầu Nguyễn Tri Phương, một dải lụa vàng vắt ngang dòng sông do điện đường chiếu sáng cộng hưởng tạo thành. Từ xa, tiếng còi hụ của xe cứu thương gấp gáp, rõ dần, tiến về hướng trung tâm càng khiến không gian phố xá ảm đạm hơn sau bão. 

Công nhân Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng miệt mài suốt đêm để "nối điện" cho dân.

Đường Thăng Long có khá hơn, xe máy chạy được, nhưng một quãng ngắn sẽ phải luồn lách, leo lề để tránh cây đổ chắn ngang. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mái tôn bị gió thốc rầm rập, tôi co người lại, vặn tay ga lướt đi...

Trên nhiều tuyến phố, hẳn nhiên là có nhiều ngả ba, ngã tư... không có đèn tín hiệu giao thông vì sự cố, hư hỏng do bão gây ra. Đây rồi, đường Trương Chí Cương! Cách ngã ba giao nhau với đường Thăng Long hơn trăm mét, cả trăm người dân xếp lớp hai bên đường, đứng gọn trên vỉa hè chăm chú xem "lính áo cam" nối điện. 

Trong bão, cây xanh đã ngả đổ vào đường dây gây sự cố, hàng trăm hộ dân xung quanh đều bị mất điện, họ tụ tập đứng xem và nóng lòng dõi theo từng động tác của các chú thợ điện đang tất bật làm việc. "Mất điện là thấy mệt liền, mọi thứ đảo lộn hết. Mong sao tối nay có điện lại để còn làm việc" - người đàn ông tên Tuấn nói với tôi.

Chiếc xe chuyên dụng có hàng chữ "Xe sửa chữa điện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng" đỗ sát mép đường, hai thợ điện thuần thục leo vào chiếc thùng gàu màu trắng, tài xế điều khiển cần cẩu từ từ nâng họ lên chót vót trên ngọn cây. Dưới đất, một tốp thợ lỉnh kỉnh đồ nghề, kéo sợi dây điện màu đen to gần bằng ngón chân cái, hì hụi xử lý.

Vài người dân nhiệt tình tách khỏi đám đông vây kín hai bên đường, tiến đến soi đèn pin cho thợ điện làm việc. Một anh thợ điện luống tuổi ngước lên nở nụ cười cảm ơn thân thiện rồi nhanh chóng dùng đồ nghề nối lại đoạn dây điện bị đứt lìa do cây ngả vào. Vừa nối xong, tốp thợ dùng dây thừng để chuyển dây điện lên cho đồng đội đang ngồi trên thùng gàu chờ đợi. Ánh sáng của hàng chục cây đèn pin phía người dân lại chĩa lên ngọn cây, ai nấy hồi hộp dõi theo. 

Người dân quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng soi đèn pin cho thợ điện làm việc.

"Ăn uống gì chưa mà đi làm vậy?", tôi hỏi anh thợ điện đứng bên cạnh. "Lúc trưa thì ăn rồi. Chiều nay, khi bão vừa ngớt gió, nhận điện thoại là anh em tức tốc về tăng cường cho Điện lực Cẩm Lệ ngay. Sự cố nhiều quá, tụi tui làm quần quật đến chừ quên cả đói luôn" -  thợ điện tên Trung (Điện lực Hải Châu) đáp lời. 

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 19 giờ 40 phút, công việc của "lính áo cam" vẫn đang tiếp diễn trong đêm. Tôi chào các anh thợ điện ở đường Trương Chí Cương để chạy đến điểm xử lý sự cố lưới điện khác do bão gây ra trên đường Lê Hồng Phong.

Bây giờ thì bão Malave đã hoàn toàn ra khỏi thành phố Đà Nẵng. Nhiều người dân sẽ được ngủ yên. Nhưng có lẽ, rất nhiều lực lượng thực thi nhiệm vụ phải thức trắng; trong đó, có hàng trăm công nhân của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ miệt mài thâu đêm để "nối điện" cho dân, sớm cung cấp điện trở lại để nhân dân phục hồi sản xuất và sinh hoạt.

Và tôi biết, ngày mai họ sẽ tiếp tục lặng thầm, cần mẫn len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố này để "nối điện" đem nguồn sáng phục vụ khách hàng.


  • 29/10/2020 01:50
  • Yên Bình
  • 1300