Nỗi niềm của người 32 năm "khát điện" giữa trùng khơi

Trong những ngày qua, xem và đọc những thông tin trên các báo viết về dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, tôi cứ thấy lòng nôn nao và muốn chia sẻ một vài điều nhân sự kiện này. Vậy là mong ước từ bao đời nay của người dân trên huyện đảo đã sắp thành hiện thực - điện lưới quốc gia sẽ thắp sáng và mở hướng phát triển cho đảo Lý Sơn thân yêu.

Tác giả (bên phải) và đồng nghiệp trong một lần về thăm đảo Lý Sơn - Ảnh: Bùi Công Chính

Là một người con đất đảo, khi còn nhỏ, cũng như biết bao đứa trẻ khác và người dân trên đảo, tôi luôn mơ ước cuộc sống có đầy đủ điện như ở đất liền. Mọi người đều mong mỏi và chờ đợi chính sách ưu tiên về điện của Nhà nước dành cho đảo Lý Sơn.

Ngay từ khi học lớp 11 (năm 1999) tại trường PTTH Lý Sơn, tôi đã từng được nghe đài truyền thanh nói đến Dự án Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm được triển khai trong năm 2000. Vì thế, sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi đã quyết định chọn thi vào Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với mong muốn sẽ góp một phần nhỏ bé của mình cho dòng điện quê hương. Thời gian trôi đi, đến khi tôi ra trường, dự án cáp ngầm cho đảo vẫn "lặng sóng"...

Tuy nhiên, duyên với ngành Điện vẫn còn. Sau khi tốt nghiệp ra trường, đến tháng 8/2005, tôi được nhận vào làm việc tại Trung tâm Thí nghiệm điện (nay là Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVN CPC). Gần 10 năm công tác tại đây, có dịp tiếp xúc với các đơn vị liên quan trong ngành, tôi luôn hỏi han tìm hiểu về dự án cấp điện cho quê hương mình. Và điều mong ước một ngày nào đó trên huyện đảo có dòng điện lưới quốc gia đã thành hiện thực khi dự án kéo cáp ngầm đưa điện quốc gia ra đảo Lý Sơn được Chính phủ phê duyệt và Tổng công ty Điện lực miền Trung được giao làm chủ đầu tư dự án. 

Người dân Lý Sơn vẫn còn đôi chút "hoài nghi" vì họ đã một lần đặt niềm tin cũng như tôi vậy (vào năm 2000) nhưng rồi đã thất vọng. Nhiều lần về Lý Sơn, người dân và hàng xóm biết tôi làm trong ngành Điện nên có hỏi tôi rằng: “Nghe nói cuối năm 2014, Lý Sơn mình sẽ có điện, phải không con?”. 

Tôi đã mạnh dạn trả lời: “Đúng vậy ạ!”. Nhưng nhìn vẻ mặt mọi người, tôi đoán họ vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối. Tôi tìm cách giải thích cho bà con được rõ rằng: Dự án kéo điện bằng cáp ngầm ra đảo Lý Sơn là chủ trương lớn của Nhà nước để phát triển và giữ gìn biển đảo Việt Nam. Thời gian qua, nước ta đã thực hiện 2 dự án: Dự án kéo điện bằng cáp ngầm 110 kV ra huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và đã đóng điện vào ngày 16/10/2013; dự án kéo điện bằng cáp ngầm 110 kV ra huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Tổng công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư đã hoàn thành và đóng điện ngày 2/2/2014. Dự án lần này được giao cho Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư nên bà con cứ an tâm, sẽ triển khai đúng và nhanh hơn tiến độ đề ra, bởi EVN CPC học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ 2 dự án mới đây nên sẽ thực hiện tốt hơn.

Nếu ai có dịp về Lý Sơn vào những tháng trước mới thấy không khí háo hức chuẩn bị đón dòng điện lưới quốc gia của bà con Lý Sơn như thế nào. Nhà nào, nhà nấy đều mua dây điện mới về thay toàn bộ hệ thống điện của nhà mình vì lúc trước chưa có điện quốc gia nên phụ tải trong nhà nhỏ, chỉ cái ti vi, bóng đèn và quạt mát. Giờ đây bà con thi nhau mua nồi cơm điện, tủ lạnh, bếp điện, điều hòa… để dùng cho thỏa “cơn khát điện giữa trùng khơi” lâu nay. 

Kể từ khi dự án được triển khai, tôi luôn theo dõi những diễn biến của quá trình kéo điện ra Lý Sơn từ khâu ký kết hợp đồng các gói thầu, đến việc đưa cáp về đến điểm đấu nối tại Bình Sơn, Quảng Ngãi để kéo ra Lý Sơn… Tôi luôn lấythông tin chính thức từ website http://www.cpc.vn của các đồng nghiệp mình đưa tin về dự án và chia sẻ với mọi người và bạn bè Lý Sơn, để từ đó mọi người có thể hiểu hơn về nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Trung trong việc thực hiện dự án. 

Ba mươi hai tuổi đời là 32 năm tôi phải chứng kiến cảnh Lý Sơn không có điện quốc gia, tôi đã thèm khát cháy bỏng dòng điện này. Đến hôm nay, tôi thật sự bật khóc khi biết tin cáp ngầm đã cập bờ Lý Sơn an toàn. Tôi như muốn hét lên với mọi người rằng: “Lý Sơn sắp có điện rồi bà con ơi…!”. Vậy là, những mong ước từ bao đời nay của cha ông và thế hệ chúng tôi ngày hôm nay đã thành hiện thực. Điện sẽ làm thay đổi toàn bộ đời sống sinh hoạt của bà con nơi hòn đảo tiền tiêu này, trong đó có gia đình tôi. Đến đây tôi chợt nhớ đến một khúc hát về bài ca xây dựng và mượn những lời này cho công trình đưa điện ra Lý Sơn: “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau…”.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, huyện đảo Lý Sơn sẽ chính thức có điện lưới quốc gia...


  • 26/09/2014 10:26
  • Bùi Công Chính
  • 957


Gửi nhận xét