Ổ bánh mì

Trong thời gian xảy ra nạn đói, một người sản xuất bánh mì giàu có tập hợp 20 đứa trẻ nghèo nhất trong thị trấn đến và nói "Mỗi cháu hãy nhận lấy một ổ bánh mì trong rổ và trở lại đây tất cả các ngày vào giờ này cho đến khi nào hết nạn đói".

Những đứa trẻ đói chạy đến chỗ cái rổ và cãi nhau vì bánh mì, giành giật cố lấy miếng bánh to nhất. Khi đi về còn không cảm ơn người chủ tiệm bánh tốt bụng.

(Ảnh minh họa)

Có một cô bé không tranh nhau với những đứa trẻ còn lại. Cô bé kiên nhẫn đợi ở xa cho đến khi những đứa trẻ khác đi về hết. Rồi cô bé lấy ổ bánh nhỏ nhất, là ổ duy nhất còn lại. Cô bé hôn bàn tay của người chủ tiệm bánh như để cảm ơn và ra về.

Ngày hôm sau, những đứa trẻ vẫn cư xử tệ như thế. Cô bé nhút nhát nhận được ổ bánh mì bằng nửa ổ bánh lần trước. Khi cô bé về nhà, mẹ cô cắt ổ bánh mì thì thấy có mấy đồng bạc rơi ra.

Mẹ cô bé nói: "Con hãy mang chỗ tiền này trả khẩn trương cho người làm bánh mì, vì chắc nó vô tình bị rơi vào bột. Nhanh lên!".

Nhưng khi cô bé trả lại, người chủ tiệm bánh nói, "Không, không, cháu à, không có sự nhầm lẫn nào cả. Ông bỏ bạc vào ổ bánh nhỏ nhất để thưởng cho cháu. Hãy luôn biết bình tĩnh trước mọi sự việc, không tham lam và có lòng biết ơn với người cưu mang mình. Về nhà đi và nói với mẹ là hãy giữ lại chỗ bạc này".


  • 17/09/2013 03:36
  • ST
  • 1712


Gửi nhận xét