Số 5 huyền diệu

Có anh chàng đam mê cá ngựa, thường hay bị thua, nhưng không bỏ được. Một hôm anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên cánh đồng.

Sáng thức dậy, đi ăn điểm tâm thì có 5 chiếc xe màu đỏ đậu tại quán ăn. Nhìn quanh các bàn, anh đếm đúng có 5 vị khách.

Ăn xong, anh vừa đi vừa nghĩ mông lung về con số 5 và cuộc đua chiều nay. Bất chợt, anh trông thấy một cậu bé tay cầm 5 que kem đang đứng bên đường, anh ta tự nhủ:

- Được rồi! Lần này đúng là trời mách nước cho ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng.

Anh ta quyết định về nhà vét sạch tài sản để cược cho con ngựa số 5.

Điều huyền diệu về số 5 đã xảy ra.

Con ngựa số 5 của anh ta đã về hạng thứ…5.   


  • 19/07/2012 03:10
  • ST
  • 1727


Gửi nhận xét