Sự thật

Một chàng tâm sự với người bạn:

-  Tối hôm đó đang ngồi với tớ, bỗng nhiên cô ta kêu lên: “Con chuột kìa!” và ôm chầm lấy tớ… Chẳng bao lâu sau sự cố sợ hãi đó, tớ và cô ấy lấy nhau.

Người bạn thật tình hỏi:

 -  Thật ra thì lúc ấy làm gì có con chuột nào, phải không?

  - Làm sao tớ biết! Tớ có nhìn thấy đâu. Mà kể cả có chuột, cô ấy cũng chả biết sợ là gì. Trong nhà tớ, cô ấy vẫn cầm cây chổi rượt chuột chạy dài dài, bây giờ tớ mới biết.


  • 19/07/2012 03:01
  • ST
  • 1500


Gửi nhận xét