Tết ở Trạm tôi

Năm đầu tiên đi làm, lần đầu tiên đón Tết xa nhà, lần đầu tiên phải trực Tết và cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cách đầy đủ về cuộc sống và tinh thần trách nhiệm với người dân của người thợ điện.

Trạm biến áp 110 kV nơi tôi làm việc thuộc một huyện miền núi của đất Tổ Vua Hùng, vốn dĩ nằm khá biệt lập so với khu dân cư nên những ngày thường rất vắng lặng, đến Tết lại càng trở nên yên tĩnh hơn.

(Ảnh minh họa)

Chiều 29 Tết, mưa lất phất và lạnh, mấy anh đi ca trở về xách theo một nhánh đào rừng. Trước cổng Trạm, lá cờ đỏ sao vàng đã được thay mới, bay phấp phới. Tôi thấy trong lòng náo nức không khí Tết. Anh em ở Trạm, không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc dọn dẹp, lau chùi vệ sinh Trạm để chuẩn bị đón năm mới.

Những người đi ca xong tất tả trở về nhà lo Tết cùng gia đình. Cả Trạm chỉ còn 3 người, trong đó có tôi. Là “em gái út”, tôi được giao nhiệm vụ đi mua sắm đồ tết. Anh trưởng Trạm cẩn thận dặn với theo: “Trạm cũng như một gia đình, dẫu ít nhưng phải đầy đủ nhé”.

Bữa cơm tất niên, tôi “lăn xả” trong bếp, dẫu không đầy đủ như ở nhà nhưng đầy ý nghĩa. Vừa ăn, chúng tôi vừa vui vẻ kể cho nhau nghe chuyện Tết quê mình, chuyện con gà năm ngoái để cúng tất niên bị xổng chuồng,… Tiếng cười giòn tan của đồng nghiệp làm tôi quên đi cảm giác nhớ nhà.

Ca trực cuối năm, Trạm trưởng - sau khi sắp xếp ổn thỏa công việc gia đình - lại lên Trạm đón giao thừa, vừa làm "lễ lạt", vừa kiểm tra đảm bảo ca trực an toàn, nhân thể động viên anh em trực ca.

Tôi nhớ cha tôi ngày xưa bao năm làm trạm trưởng cũng là chừng đó năm cha không có mặt ở nhà mỗi dịp giao thừa. Hồi nhỏ, tôi cứ hỏi mẹ: “Sao cha không chịu ở nhà?”, thì giờ đây tôi càng thấm thía hơn những công việc âm thầm, lặng lẽ của người thợ điện với trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho nhân dân vui Tết - những công việc mà không phải ai cũng thấu hiểu!

Mưa xuân lất phất bay, tưới tắm cho những chồi non đang vươn lên mơn mởn. Giao thừa, chúng tôi - những người thợ vận hành vẫn tất bật làm các công việc quen thuộc như mọi ngày. Gần 24 giờ, tiếng chuông điện thoại cơ quan reo vang. Đầu dây bên kia là lời chúc của lãnh đạo công ty nhân dịp năm mới. Tôi chợt thấy lòng mình ấm áp…

Sau 8 tiếng, ca trực không sự cố, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này là sáng mùng 1 Tết. Các anh đã có mặt đông đủ ở Trạm. Anh Trạm trưởng tặng tôi bao lì xì. Tôi ngạc nhiên: “Em lớn rồi mà vẫn được lì xì ạ?” - “Ừ, phong tục miền Bắc mà“ - Ai nấy đều tươi cười, rạng rỡ.

Cho dù phải ăn Tết xa nhà, nhớ gia đình và người thân, nhưng với tôi, cái Tết ở Trạm mang nhiều ý nghĩa và vô cùng  ấm áp. Tôi sẽ luôn nhớ mãi cái Tết đầu tiên ấy...


  • 21/01/2013 04:05
  • Hồng Nhung
  • 2348


Gửi nhận xét