Thời gian qua đi, nghĩa tình còn mãi

Nhân dịp bước sang năm mới 2013 và đón Xuân Qúy Tỵ, ngày 4/1/2013, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ. Gần 150 cán bộ hưu trí đã có dịp hội ngộ đầu xuân. Họ là những cán bộ quản lý, kỹ sư, người thợ… đã từng trực tiếp làm việc, cống hiến sức lực và tuổi trẻ của mình cho công trình Thủy điện Hòa Bình.

Công ty Thủy điện Hòa Bình gặp mặt CBCNV đã nghỉ hưu nhận dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013

Trong năm 2012, CBCNV Công ty Thủy điện Hòa Bình đã phấn đấu thi đua sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, đến ngày 19/12/2012, đạt  9 tỷ 112 triệu kWh (vượt trước 12 ngày so với kế hoạch). Đời sống CBCNV trong Công ty không ngừng được cải thiện, tiếp tục khẳng định là một đơn vị hàng đầu của ngành Điện, xứng danh đơn vị anh hùng.

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư đảng ủy, giám đốc Công ty đã khẳng định thành công hôm nay của Công ty Thủy điện Hòa Bình có sự đóng góp của nhiều thế hệ CBCNV trong gần 25 năm qua. Công ty luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, quan tâm của các cán bộ hưu trí để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013 và thành công hơn nữa trong tương lai.    

Thay mặt các cán bộ hưu trí của Công ty, ông Bùi Thức Khiết - nguyên Phó TGĐ Tổng công ty Điện lực Việt Nam, nguyên giám đốc đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty, đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu đầu xuân mới này. Ông đánh giá cao vai trò của công trình Thủy điện Hòa Bình đối với hệ thống điện Việt Nam. Ông cho biết, đã gặp nhiều thế hệ thợ vận hành, thợ sửa chữa ở các nhà máy thủy điện nơi ông đã từng đến, đều được đào tạo tại Thủy điện Hòa Bình, vì vậy mong Công ty phát huy thế mạnh của mình là cái nôi đào tạo thợ lành nghề cho các công trình điện của đất nước. Ông cũng trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm về quản lý, về kỹ thuật…

Nguyên giám đốc Công ty, Anh hùng lao động Vũ Đức Quỳnh chia sẻ: “Buổi gặp mặt ngày hôm nay thể hiện sự tôn trọng đối với những thế hệ CBCNV đi trước, của đạo lý người Việt Nam "uống nước nhớ nguồn". Nhiều ý kiến của những cán bộ hưu trí khác cũng đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đội ngũ kế cận đã kế thừa và phát huy được truyền thống anh hùng, xây dựng Công ty Thủy điện Hòa Bình phát triển bền vững như ngày hôm nay. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng mọi người vẫn luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Công ty.

Những cái bắt chặt tay, những ánh mắt xúc động, những kỷ niệm xưa bất chợt ùa về... buổi gặp mặt đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng những cán bộ lão thành Công ty Thủy điện Hòa Bình, như câu nói của một bác thợ già: “Thời gian rồi sẽ qua đi, nhưng nghĩa tình còn mãi mãi”.                                                    


  • 10/01/2013 05:26
  • Quách Đức Toàn
  • 1896