Thủy điện Sơn La: "Điểm hẹn" của những lứa đôi

Trong gần 1 thập kỷ xây dựng, công trường Thủy điện Sơn La không chỉ là "địa chỉ" hội tụ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức lực của hàng chục nghìn người lao động trên mọi miền Tổ quốc, mà đại công trường còn là nơi tình yêu đơm hóa kết trái, nơi "ông tơ bà nguyệt" xe duyên cho những đôi lứa yêu nhau.

Vợ chồng anh Đỗ Quốc Biên - Tổ Tự động, Phân xưởng sửa chữa (Công ty Thủy điện Sơn La) đều là kỹ sư điện, anh quê ở Phú Thọ, còn chị là con gái Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, họ "không hẹn mà gặp" trên công trường Thủy điện Sơn La trong vai trò kỹ sư giám sát của EVN. Công tác tại đây từ năm 2008, đúng vào thời gian thi công cao điểm nhất, công việc bận rộn ngày đêm, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, nhưng chính trong môi trường ấy họ đã tìm thấy “một nửa” của mình.

"Từ chỗ là đồng nghiệp cùng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, đến trở thành bạn bè thân thiết để chia sẻ, tâm sự cho vơi bớt nỗi nhớ gia đình, rồi nhận ra mình yêu từ lúc nào cũng không biết nữa" – anh Biên tâm sự.

Lễ cưới của vợ chồng anh Biên diễn ra trên công trường.

Tình yêu của anh chị cũng lớn dần theo tiến độ và thành quả của công trình mà anh chị đang góp sức xây dựng. Ngày 19/10/2010, họ quyết định gắn bó với nhau trọn đời bằng một đám cưới “vui như hội” diễn ra ngay tại sân tennis trong khu tập thể CBCNV công trường. Đám cưới ấy với đông đủ khách mời là CBCNV các đơn vị từ chủ đầu tư, thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị... đã được đoàn làm phim của Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương lúc đó đang làm bộ phim tài liệu “Từ Thác Bà đến Sơn La” ghi hình lại.

Giờ đây, khi Thủy điện Sơn La hoàn thành thì “công trình riêng” của 2 anh chị cũng đã tròn 1 tuổi. “Niềm vui như được nhân lên gấp đôi” – anh Biên chia sẻ.

Lần lượt từng đôi bạn trẻ đã quyết tâm gắn bó với nhau nơi mảnh đất này. Ông Hoàng Trọng Nam – Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La giờ đây có thêm một vai trò mới, không kém phần quan trọng ở đại công trình  - đó là làm chủ hôn.

Ông Hoàng Trọng Nam, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La:

“Công trình trọng điểm Quốc gia này không chỉ là nơi tôi luyện lòng nhiệt huyết, sự cống hiến của tuổi trẻ mà còn là nơi khơi nguồn và nuôi dưỡng tình yêu đôi lứa, giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình...”

Có trường hợp chú rể Ngô Mạnh Hùng (Trưởng kíp Vận hành nhà máy) quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên, còn cô dâu Nguyễn Thị Phượng quê tận Bình Phước, Giám đốc Hoàng Trọng Nam phải “kiêm” một lúc hai “chức danh”: Vừa đại diện nhà trai, vừa đại diện nhà gái. Sau ngày cưới, đôi bạn trẻ đã ở lại Tây Bắc, trở thành công dân Tây Bắc.

Còn rất nhiều những cặp đôi hạnh phúc như Nguyễn Hữu Đức - Nguyễn Thị Anh Tú, Nguyễn Ngọc Duy - Nguyễn Thị Dung,… cũng quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất Mường La xa xôi, với công trình thủy điện. Họ đã sinh ra trên mảnh đất này một thế hệ mới, có thể đó sẽ là những chủ nhân tương lai của nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam do chính tay bố mẹ các em tham gia xây dựng…


  • 11/12/2012 03:39
  • Hoàng Tuyết - Đắc Cường
  • 2041


Gửi nhận xét