Tôi bất ngờ với chất nghệ thuật qua tiếng hát của CBCNV ngành Điện

Tôi thường được mời làm giám khảo các cuộc thi văn nghệ quần chúng. Công việc đã đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến tôi phải ngỡ ngàng mà thốt lên rằng: “Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ơi, hãy đến xem công nhân làm nghệ thuật, mà học tập sự sống động, mới mẻ, học cách làm văn nghệ bậc cao trong thời kỳ mới…”.  Hội thi “Tiếng hát CNVC - LĐ ngành Điện” là một ví dụ sinh động nhất.

Họ là CBCNV ngành Điện nhưng cũng là những nghệ sĩ bản lĩnh trên sân khấu

Ấn tượng về quy mô và cách tổ chức

Được tổ chức đầu tháng 11/2012, Hội thi “Tiếng hát CNVC - LĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam” quy tụ 138 thí sinh dự thi đơn ca, một quy mô khá lớn.

Hội thi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức nên mang tầm quy mô quốc gia.

Việc chọn cách thi chuyên sâu, phân ra ba dòng: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ cũng là nét mới, táo bạo và có hiệu quả, hướng tới một phong trào ca hát có chất lượng cao.

Chất lượng nghệ thuật

Trong số 138 thí sinh, khoảng 20% có giọng hát đặc biệt xuất sắc, truyền cảm, kỹ thuật cao. Ngoài đời thường, họ là những người lao động, công tác trong các lĩnh vực ngành Điện, trên sân khấu họ là ca sĩ, làm chủ tác phẩm, làm chủ sân khấu, diễn xuất bản lĩnh, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Tôi thật sự thán phục khi họ đã thổi hồn cho bài hát, mang hơi thở nóng hổi của cuộc sống vào tác phẩm, làm lay động lòng người. Trong cuộc thi, các tác phẩm, ca khúc kinh điển, đòi hỏi kỹ thuật cao, đã được các thí sinh không ngần ngại lựa chọn như “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Xa khơi” (Nguyễn Tài Tuệ), “Trên đỉnh Phù Vân” (Phó Đức Phương), “Ta tự hào đi lên ơi Việt Nam” (Chu Minh), “Bình Trị Thiên khói lửa” (Nguyễn Văn Thương), “Người con gái sông La” (Doãn Nho) và một số bài hát nổi tiếng khác của các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Trần Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trần Hoàn, Nguyễn Văn Tý...

Trong Hội thi, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố 10 ca khúc của các nhạc sĩ chuyên nghiệp và cán bộ trong ngành viết về ngành Điện, nhằm tìm ra bài hát hay, bài hát truyền thống cho ngành. Các bài hát này theo đánh giá của tôi là khá tốt. Quả thực, nghệ thuật đỉnh cao dành cho tất cả những ai yêu mến và sẵn sàng hiến dâng cho nó. Văn nghệ công nhân viên chức của các doanh nghiệp là phong trào văn nghệ chất lượng cao, tại sao không?

Ý kiến của Nhạc sĩ - Thiếu tướng An Thuyên


  • 27/11/2012 11:04
  • Theo Báo Lao Động
  • 2249


Gửi nhận xét