Ngọt ngào những “con chim sơn ca” của EVN CPC

Đội văn nghệ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã tham gia Hội thi Tiếng hát công nhân viên chức lao động ngành Điện năm 2012, đạt được nhiều thành tích cao, để lại ấn tượng đẹp đối với đồng nghiệp khắp mọi miền đất nước và khán giả Thủ đô.

Những "con chim sơn ca" của EVN CPC  cùng các thí sinh của đội bạn nhận giải tại Hội thi

Trở về sau những ngày tham gia Hội thi, niềm vui, niềm tự hào vẫn còn đọng mãi trong mỗi thành viên Đội văn nghệ EVN CPC. Đội văn nghệ được chọn dự thi lần này gồm 8 thành viên thuộc PC Quảng Bình, PC Quảng Trị, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung, PC Đăk Lăk và Cơ quan EVN CPC.

Trong buổi biểu diễn tổng duyệt chương trình trước khi ra Hà Nội dự thi, ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN CPC đã động viên các thành viên trong Đội văn nghệ: “Chúng ta từ miền Trung ra Hà Nội dự thi sẽ có nhiều thiệt thòi, giống như “đem chuông đi gõ xứ người”, không có cổ động viên cổ vũ tinh thần, và phải khắc phục muôn vàn khó khăn từ cá nhân, gia đình và công việc... Vì vậy, lãnh đạo Tổng công ty không tạo áp lực đi thi là phải có thành tích cao, chỉ mong cho toàn đội biểu diễn hết mình, nếu may mắn đạt thành tích thì rất quý”.

Quả thật, để đến với Hội thi, Đội văn nghệ chúng tôi thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Đó là 2 thành viên có con nhỏ phải đưa theo ra tận Hà Nội, 1 thành viên đang mang thai, đoàn phải di chuyển bằng ôtô, đường đi rất xấu nên bị mất sức... Tuy nhiên, với quyết tâm cao, không bị áp lực tâm lý, Đội văn nghệ EVN CPC đã thu được nhiều thành tích ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em đồng nghiệp khi mang về giải Nhì toàn đoàn trong tổng số 42 đội khắp cả nước dự thi. Trong đó, các thành viên dự thi đạt giải cao gồm: Đào Thị Hương Loan đạt giải B phong cách nhạc thính phòng, Lý Thị Nhung đạt giải A phong cách nhạc dân gian, Nguyễn Thị Thơm đạt giải C phong cách nhạc dân gian, Phạm Thị Quỳnh Anh và Phan Thị Minh Bảo đều đạt giải A phong cách nhạc nhẹ...

Chị Lý Thị Nhung dự thi với ca khúc Tình làng quê (nhạc sĩ An Thuyên), được đánh giá là một giọng hát đẹp có nội lực. Bên cạnh đó, khán giả Thủ đô và những người làm điện có mặt tại Hội thi cũng không ít lần trầm trồ, xuýt xoa với hai "chú chim sơn ca” Phạm Thị Quỳnh Anh và Phan Thị Minh Bảo với bài hát "Và ta đã thấy mặt trời" (nhạc sĩ Nguyễn Cường) và "Không thể - Có thể" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Với bài hát "Dòng sông hoa đỏ" (nhạc sĩ Võ Thế Hùng), chị Hương Loan đã thể hiện khá thành công. Chị Nguyễn Thị Thơm với ca khúc dự thi "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" rất hợp với chất giọng đậm chất dân ca ví dặm của chị. Trường hợp anh Phan Văn Thảo, một giọng ca dòng nhạc thính phòng nay chuyển sang hát nhạc nhẹ khiến anh không khỏi lo lắng. Anh dự thi với bài hát "Đi tìm lời ru mặt trời" (nhạc sĩ Y Phôn Ksor), là thí sinh duy nhất mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên trình diễn tại Thủ đô và đã mang về giải Khuyến khích cho Đội văn nghệ EVN CPC...


  • 13/12/2012 09:59
  • Lan Hương
  • 1725