Thợ điện Quảng Ninh

Hoan hô thợ điện Quảng Ninh/ Vai sắt, chân đồng, chí thép

(Ảnh minh họa)

Hoan hô thợ điện Quảng Ninh

Vai sắt, chân đồng, chí thép

Năm Quý Tỵ viết nên kỳ tích

Vượt biển, trời đưa điện đến Cô Tô.

                  

Đã tự bao đời, chưa thoả ước mơ

Xa đất liền, nên dân chưa có điện

Nhớ lời Người (1) chúng tôi bám biển

Giữ đất trời, giữ đảo quê hương.

                     

Anh đã đến rồi màu áo thân thương

Sắc da cam , ngày đêm vượt khó

Trầm mình biển sâu, treo thân triền đá

Dựng cột, lắp xà … dẫn lối điện qua.

                    

Từ Đài Chuối, Bản Sen, Ba Mùn, Vàn Chải (2)

Cáp luồn biển sâu, dây vắt ngang trời

Khinh khí cầu (3) đưa dây về đích

Tàu tự hành (4) xẻ rãnh, cáp đi…

                        

Điện đang về, sẽ bừng sáng Cô Tô

Khơi dậy tiềm năng một vùng trời biển đảo

Ơn Bác Hồ, Đảng quang vinh vĩ đại

Và những người thợ điện Quảng Ninh.

 

(1) Ngày 9/5/1961 Bác Hồ đã đến thăm  và nói chuyện với người dân Cô Tô

(2) Các địa danh đường dây 22 kV và cáp ngầm đi qua

(3) Sử dụng khinh khí cầu để kéo dây

(4) Chôn cáp dưới biển bằng tàu tự hành chuyên dụng


  • 11/10/2013 09:48
  • Nguyễn Minh Đức
  • 1926


Gửi nhận xét